LỐI SỐNG

Thứ bảy, 22-11-2008

Nhóm Khát Vọng

Bán báo, nước mía để giúp người nghèo

23-09-2007 01:13:33 GMT +7

Các tình nguyện viên nhóm Khát Vọng hỏi thăm, động viên bà Lê Thị Thương
“Biết gia đình nào có khó khăn, bất hạnh, nơi nào còn nỗi đau, chúng mình đều đến chia sẻ” - Nguyễn Xuân Hải, thành viên của nhóm Khát Vọng, cho biết. Hằng ngày, 100 thành viên của nhóm thay nhau bán báo, bán nước mía để làm từ thiện

Ngày cuối tuần trái tim

7 giờ sáng chủ nhật, tôi có mặt tại điểm nhóm Khát Vọng tập trung. Địa chỉ đầu tiên mà các áo xanh tình nguyện đến là gia đình chị Lê Thị Út ở số 2/4 Đào Tấn, TP Huế. Chị Út bị bệnh nặng, nằm liệt giường đã mấy năm nay, chồng chị bị tâm thần và mất khả năng lao động. Ba đứa con nhỏ của chị đang đứng trước nguy cơ thất học. Ngôi nhà rách nát của chị Út rộn ràng lời thăm hỏi, động viên của các sinh viên tình nguyện. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, các sinh viên quyết định giúp đỡ gia đình chị Út mỗi tháng 10 kg gạo. Vũ Thị Tuyết, phó phụ trách nhóm, sau khi chăm chú nghe 3 đứa con chị Út kể về những khó khăn trong học tập, đã quyết định mỗi tối sẽ đến nhà dạy kèm cho 3 đứa nhỏ để các em học tập tốt hơn.

Ngôi nhà tiếp theo mà các thành viên của nhóm Khát Vọng đến là gia đình bà Lê Thị Thương. Mặc dù đã 80 tuổi, nhưng hằng ngày bà vẫn phải lăn lộn với đủ thứ nghề để nuôi 4 người con bị tâm thần nặng. Các sinh viên tình nguyện vây quanh cụ già khắc khổ hỏi thăm, động viên. Phụ trách nhóm là Nguyễn Xuân Hải khệ nệ khiêng bao gạo vào nhà: “Chúng con muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ phần nào những khó khăn với gia đình mệ. Hằng ngày nhóm sẽ cử 2 thành viên đến chăm sóc 4 người con của mệ”. Nước mắt làm bà Thương nghẹn lời cảm ơn và những tình nguyện áo xanh lòng cũng chợt lắng lại.

Gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Thể ở số 1/210 đường Trần Phú cũng là điểm đến của các tình nguyện viên nhóm Khát Vọng. Mẹ Thể là chiến sĩ cách mạng trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Gia đình của mẹ có 27 liệt sĩ, người con duy nhất của mẹ đã anh dũng hy sinh trong chiến tranh. Nhận món quà nhỏ mà các sinh viên áo xanh trao tặng, mẹ Thể đã rưng rưng: “Sự an ủi, động viên của các con đã làm cho mẹ vơi đi nỗi cô đơn. Mẹ mong các con rèn luyện tốt để tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông mình”.

Tự lực gây quỹ

Để có quỹ cho hoạt động từ thiện của mình, các thành viên của nhóm Khát Vọng không dựa vào sự hảo tâm của các cá nhân, tổ chức mà quyết định tự lực gây quỹ. Lãnh đạo nhóm đưa ra sáng kiến gây quỹ bằng việc chia thành viên thành các tổ, nhóm. Tổ bán báo với gần 20 thành viên, cứ 5 giờ 30, họ có mặt ở các sạp và bắt đầu đi bán dạo trong TP. Nguyễn Hàn Vinh, tổ trưởng tổ bán báo, cho biết: “Những ngày nghỉ hè và nghỉ lễ, bọn mình không về quê mà ở lại để tranh thủ bán báo. Khắp các con đường của TP, các quán cà phê sáng nào có người của tổ bán báo bọn mình “phục kích” sẵn”. Nguyễn Văn Thuận, một thành viên khác của tổ bán báo, khoe: “Mỗi ngày tính ra bọn mình cũng kiếm được 200.000 - 300.000 đồng để làm quỹ từ thiện. Nhờ lực lượng đông đảo lại chịu khó, nên tổ bán báo làm việc hiệu quả lắm”.

Tổ bán nước mía thì “tọa lạc” ở một đoạn vỉa hè đối diện cổng Trường ĐH Dân lập Phú Xuân. Tổ gồm 10 người, công việc được phân công cụ thể, từ việc mua mía cây, ép mía lấy nước cho đến bưng thức uống cho khách. “Khách của quán ngày càng đông, nhất là sinh viên. Rất nhiều bạn trở thành “khách ruột” của quán vì vừa được giải khát vừa góp phần ủng hộ cho quỹ tình thương”-Trần Thị Thu, thành viên tổ nước mía, phấn khởi cho biết. Mỗi ngày, thu nhập từ bán nước mía của nhóm dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng. Tổ này đang lên kế hoạch “mở rộng kinh doanh” bằng cách mở thêm các địa điểm mới nhằm tạo được nhiều quỹ hơn.

Theo thành viên Nguyễn Xuân Hải, hoạt động của các tổ được điều chỉnh thường xuyên để làm sao đạt hiệu quả cao nhất. Mặt khác, thành viên của các tổ cũng được thay đổi luân phiên để phù hợp với thời gian học của mỗi người. Làm từ thiện hiệu quả nhưng đồng thời cũng học tốt là tiêu chí đặt ra cho các thành viên của nhóm Khát Vọng.

TRẦN NGHÊ

Xem các tin đã đưa ngày:

Hội chứng thể hiện mình quá đáng

Sống buông thả, giới trẻ đi về đâu?

Mặt trái của hội chứng bốn - hai - một

Hạnh phúc với kỹ năng sống

Teen thời nay

Giao lưu trực tuyến

“Ngày Tình yêu nói chuyện tình yêu”

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.