|
Con gái đã lớn 01-12-2004 23:34:31 GMT +7 Con gái học lớp 9, hằng ngày chẳng làm gì cả. Đi học về, cặp sách quăng một nơi, giày dép quăng một nơi. Mẹ cáu gắt la rầy. Con gái nói mẹ khó quá. Được vài ngày, đâu lại hoàn đấy.Mấy ngày nay mẹ về quê thăm bà con bên ngoại. Căn nhà chỉ còn bố với con gái. Trưa cơm hộp, chiều cơm hộp. Nhà trở nên trống vắng kỳ lạ. Sau bữa cơm chiều, bố nằm đọc sách, rồi thiu ngủ lúc nào không hay. Chợt nghe tiếng động, bố hé mắt và thấy con gái đang buông mùng cho bố. Bố nằm im vờ ngủ tiếp. Con gái mang áo quần bố thay bỏ vào máy giặt, sắp xếp đồ đạc trên kệ tủ lại ngay ngắn, quét dọn nhà cửa...
Con gái của bố đã lớn. Bố mong mẹ sớm về để nói mẹ thay đổi cách cư xử với con gái. Cách cư xử như người lớn với người lớn. Có vậy con gái sẽ vâng lời mẹ, chứ không cứng đầu như mẹ nghĩ đâu. Lê Đông |