|
Chung hướng để cùng thắng 14-08-2008 23:32:15 GMT +7 Mâu thuẫn lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp là chuyện không mới. Thế nhưng, càng ngày, diễn biến trong giao dịch mua bán giữa hai đối tượng này cho thấy có sự bất ổn. Cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, điều này sẽ gây nguy hại cho cả nền kinh tế
Từ khoảng đầu tháng 5, giá lúa cả nước đã bắt đầu giảm. Nếu như lúa thu hoạch vụ đông xuân (khoảng tháng 3) có lúc được bán với giá lên đến từ 5.500 – 6.000 đồng/kg thì gần đây, khi mùa thu hoạch vụ hè thu bắt đầu, giá chỉ còn trên dưới 4.000 đồng/kg khiến nông dân hết sức khó khăn. Để giúp nông dân, ngày 7-8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Hiệp hội Lương thực Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai tốt một số giải pháp cấp bách để tiêu thụ hết lúa hàng hóa vụ hè thu, bảo đảm cho người trồng lúa có mức lãi khoảng 40% trở lên... Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) cũng thông báo sẵn sàng cho vay 1.500 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp thu mua lúa. Những tưởng như thế là “vẹn đôi đường”, thế nhưng nhiều thương lái hiện lại than: Vài ngày trước khi có chỉ đạo của Thủ tướng, nông dân còn năn nỉ bán với giá chỉ 3.900 đồng/kg, nay một vài nơi hét giá xấp xỉ 5.500 đồng/kg mới chịu bán nên rất khó mua.
“Tính toán sơ khởi mức trung bình cho vụ hè thu thì giá vốn mỗi kg lúa khoảng 3.600 đồng. Nếu theo chỉ đạo của Thủ tướng bảo đảm lãi từ 40% thì mức giá bán của nông dân khoảng 5.000 – 5.100 đồng/kg là hợp lý trong thời điểm lãi suất tăng cao và chưa có nhiều hợp đồng xuất khẩu như hiện nay. Nếu nông dân đưa ra giá quá cao thì chẳng khác nào đẩy giới kinh doanh vào chỗ khó” - một thương lái nói.
Không chỉ mặt hàng lúa gạo, chuyện con cá cũng tương tự. Đến nỗi nhắc đến chuyện con cá, trước đây ai cũng bảo “không gì giàu nhanh bằng nuôi cá”, thì nay “không gì nghèo nhanh bằng nuôi cá”. Bởi, nông dân đang lâm vào thế khó: giá nguyên liệu đầu vào tăng, lãi suất tăng, ô nhiễm nguồn nước tăng, bán không được giá; thậm chí nếu bán được thì hàng tháng sau mới lấy được tiền,...
Trong khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) liên tục kêu thiếu nguyên liệu xuất khẩu, kiến nghị Chính phủ cho nhập khẩu 2 tỉ USD nguyên liệu thì mấy ngày qua, tại An Giang, Cần Thơ,... nhiều nông dân đã phải nộp đơn tại doanh nghiệp thu mua “xin hạ giá bán” mới mong bán được cá quá lứa...
Rõ ràng, nếu nông dân hay doanh nghiệp không cùng ngồi lại tính chuyện hợp tác lâu dài thì mãi mãi sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn: Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác, không làm sao hơn được. Cần có một bên thứ ba giúp họ “cùng thắng” trong mối quan hệ làm ăn, tạo được sự phát triển liên tục, bền vững. Trang Châu |