|
Sự im lặng khó hiểu 02-06-2008 22:03:11 GMT +7 Thứ năm tuần qua, Hiệp hội Các nhà kinh doanh chứng khoán đã ngồi lại để cùng tìm giải pháp “cứu” thị trường chứng khoán. Và ngay sau buổi tọa đàm, họ đã yêu cầu đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thẳng kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ, thay vì đi đường vòng để rồi rơi vào im lặng.Nhưng tính từ hôm đó đến đầu tuần này, VN-Index đã tiếp tục mất thêm 12,57 điểm, chạm sát mốc 400 điểm mà vẫn chưa có một động thái phản hồi nào từ phía các nhà quản lý. Những kiến nghị của các nhà đầu tư vẫn chìm vào sự im lặng khó hiểu.
“Chính phủ VN cần nhanh chóng có thông điệp rõ ràng với thị trường về đường hướng chính sách để củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư”- đó là khuyến cáo của các giáo sư Trường Đại học Quản trị George Washington. Điều nghịch lý là, trong nhiều trường hợp cần sự im lặng, thì ở ta lại làm ngược lại. Cụ thể ở Mỹ và nhiều nước khác, người ta thường áp dụng “luật im lặng” là 3 tháng đối với các công ty trước khi lên sàn niêm yết chứng khoán. Thời gian này, doanh nghiệp chỉ được công bố những thông tin chính thống đã được cơ quan quản lý thẩm định, nếu làm sai sẽ bị xử phạt và hủy bỏ việc niêm yết. Còn ở ta, dường như không ai quản lý được việc một số công ty chuẩn bị lên sàn, đưa thông tin sai lệch để tạo giá trị ảo cho cổ phiếu, gây thiệt hại cho các nhà đầu tư. Chưa kể, nhà đầu tư còn bị tác động bởi những thông tin sai lệch từ những phát biểu không có cơ sở.
Trong nhiều trường hợp “im lặng là vàng”. Nhưng với thực trạng ảm đạm của thị trường chứng khoán hiện nay, sự im lặng kiểu “sống chết mặc nhà đầu tư” sẽ gây thêm hoang mang và mai một lòng tin. Nguyễn Minh |