|
Bàn tay đâu thể nắm mãi 14-05-2008 00:34:55 GMT +7 Thiếu chia sẻ, thiếu liên kết là những điều mà giới chuyên môn luôn nhắc đến khi chỉ ra mặt yếu kém của các ngành hàng xuất khẩu của VN. Đây có thể được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến một số ngành hàng VN luôn đứng sau Trung Quốc về số lượng, hoặc nếu có vượt lên vị trí dẫn đầu thế giới thì cũng không thể tạo ra một thương hiệu “made in VN”
Phải chăng các doanh nghiệp từng có sản phẩm “chu du” khắp nơi trên thế giới tự cho mình có khả năng làm chủ được tình thế, có thể làm việc một cách độc lập và chuyện chia sẻ, liên kết trở thành... xa xỉ? Thế nên, thật đáng trân trọng với những người nông dân như bà Du Môn, chủ trang trại gà siêu trứng Siêu Môn (Đắk Lắk), với triết lý làm ăn “Bàn tay đâu thể nắm mãi”, bởi bàn tay nắm mãi sẽ mỏi, phải có lúc mở ra, đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, truyền đạt mô hình làm ăn cho nhiều hộ nông dân quanh vùng, góp phần phát triển thêm nhiều trại gà tương tự tại TP Buôn Ma Thuột.
Có thể gà siêu trứng của người nông dân này không đủ tạo nên một thương hiệu lớn trên thị trường thế giới, nhưng sự chia sẻ này ít ra cũng đã cải thiện được cuộc sống cho nhiều người dân, và cao hơn hết là bà Du Môn có được hàng chục người chung tay cùng bà giúp trại gà Siêu Môn phát triển từ 20 lên 32.000 con gà, mỗi ngày thu được 12.000 quả trứng. Trang Châu |