|
Thua trên sân nhà! 07-05-2008 05:31:41 GMT +7 Đường Thái Lan giá rẻ hơn đường do ta sản xuất từ 100 đồng đến 500 đồng/kg (tùy loại) theo con đường nhập lậu đang tràn vào nước ta, tập trung nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long. Hậu quả nhìn thấy trước mắt là Nhà máy Đường Sóc Trăng trước đây mỗi tháng xuất kho 6.000 tấn, giờ chỉ còn 1.000 tấn. Sản phẩm làm ra tiêu thụ chậm, nhà máy sản xuất cầm chừng. Mười nhà máy đường khác ở ĐBSCL cũng lâm vào tình trạng tương tự
Đường Thái Lan giá rẻ hơn đường của ta vì năng suất mía của họ cao, công nghệ chế biến của họ tiên tiến, tỉ lệ thu hồi đường cao. Như vậy, muốn cạnh tranh được với đường Thái Lan về giá phải đầu tư khoa học, công nghệ để tăng năng suất mía, tăng tỉ lệ thu hồi đường mới là giải pháp căn cơ. Còn chống nạn buôn lậu đường đang diễn ra ở biên giới Tây Nam như hiện nay là việc phải làm nhưng chỉ là giải pháp trước mắt. Và trong “cuộc chiến” này phải theo dõi, nghiên cứu đánh trúng bọn đầu nậu hơn là chỉ nhắm vào những người dân vì cuộc sống, tiếp tay cho bọn trùm buôn lậu, lén lút cõng từng bao đường qua biên giới.
Đường của ta thua đường Thái Lan trên sân nhà vì giá! Đó là một kiểu thua. Nhưng còn một kiểu thua khác cũng hết sức đau: Đó là thua trong cơn sốt gạo trong mấy ngày cuối tháng 4 vừa qua. Sốt ngay tại một đất nước sản xuất lương thực thuộc vào loại hàng đầu thế giới. Sốt ngay tại vựa lúa lớn nhất nước. Theo bộ trưởng Bộ NN-PTNT, sản lượng lương thực năm 2007 và dự kiến năm 2008 đều đạt khoảng 36 triệu tấn. Gạo đầy kho đủ để ăn, để dự trữ phòng khi thiên tai, dịch bệnh và còn thừa để xuất khẩu, vậy mà cơn sốt vẫn cứ diễn ra trên khắp nước chỉ vì bọn đầu cơ và bọn tung tin thất thiệt để “đục nước béo cò”! Qua cơn sốt nhìn lại ai cũng thấy gạo đầy kho nhưng Nhà nước vẫn không thể nhanh chóng đưa đến tay người dân để dập cơn sốt chỉ vì ta không có hệ thống bán lẻ để chi phối mà thả nổi cho thị trường. Cả hệ thống kinh doanh lương thực của ta vừa qua thiên về xuất khẩu, chưa chú trọng đến sân nhà. Giờ đụng chuyện mới thấy.
Điểm lại hai kiểu thua trên sân nhà mới đây để nhằm cảnh báo rằng thời điểm mở cửa đầy đủ cho các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ, tài chính, ngân hàng theo lộ trình cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đến. Cuộc cạnh tranh quyết liệt sẽ diễn ra ngay trên sân nhà. Đừng để tiếp tục thua. Minh Lê |