|
Rong ruổi theo ghe cỏ 06-09-2008 23:33:52 GMT +7 Mới 6 giờ, quanh các con rạch nhỏ gần cầu Tân Thạnh Đông (xã Tân Thạnh Đông) và cầu Bến Nảy (xã Phú Hòa Đông), huyện Củ Chi- TPHCM đã nhộn nhịp tiếng cười nói của những chủ ghe cỏ. Ghe nào cũng một màu xanh ngát
Chú Tư Cư, làm nghề cắt cỏ hơn 10 năm tại đây, cười khoe: “Mùa mưa, cỏ tốt tươi nên những chủ ghe như tụi tôi cũng đỡ vất vả khi thu hoạch”. Để chứng minh lời nói của mình, chú Tư mời chúng tôi du ngoạn một chuyến theo ghe cỏ.
Từ con rạch nhỏ gần cầu Tân Thạnh Đông, ghe chúng tôi men theo bờ cỏ vào tận những cánh đồng của chủ ghe. Cùng đi với chúng tôi còn có ghe của anh Chín Của và anh Út Cam. Rạch nhỏ, nước cạn lại nhiều cỏ nên khó khăn lắm chúng tôi mới vào được cánh đồng của chú Tư. Ven bờ, cỏ được xếp thành bó, rất gọn gàng. Dưới ruộng, gần chục người thi nhau cắt cỏ. Bàn tay chuyên nghiệp của họ khiến lưỡi liềm cứ thoăn thoắt, thoáng chốc cả rừng cỏ cao to đã nằm rạp dưới chân người. Chú Tư Cư nhanh chóng cùng mọi người gánh cỏ chất lên ghe.
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, một lão nông khề khà kể chuyện. Theo ông, những chiếc ghe cỏ này chỉ thực sự hoạt động sôi nổi từ 7 năm trở lại đây khi nghề nuôi bò sữa của người dân ở Củ Chi phát triển. Trước đây, số người nuôi bò ít nên cỏ cũng dễ kiếm. Nhưng hiện giờ, cỏ không đủ nên mọi người phải đi xa, trồng cỏ mới đủ cho bò ăn. Nhiều chủ trại bò không có ruộng phải đi mua cỏ. Nhờ vậy mà một số người có ruộng nhiều chuyển hẳn sang trồng cỏ để bán. Như ông Ba Cậm, ở xã Tân Thạnh Đông, hơn 6 năm làm nghề bán cỏ. Mỗi ngày hai cha con ông đều cắt 300- 400 bó cỏ để bán. Giá trung bình mỗi bó (cỡ 2 gang tay) từ 1.500 – 2.000 đồng, tùy thời điểm. Lúc được mùa, mỗi ngày ông bán đến cả ngàn bó. Đặc biệt, cao điểm là dịp Tết, người ta phải xếp hàng đặt mua cỏ của ông. Giá cỏ lúc này cũng đang được nâng lên. Nhờ vậy mà gia đình ông và nhiều người có thể sống với nghề trồng cỏ.
Ngoài ông Ba Cậm, tại chợ cỏ này còn có ghe của các “tiểu thương” từ khu vực cầu Dừa (quận 12), xã Bình Mỹ (Củ Chi) đến đây bán cỏ mỗi sáng. Nhắc đến những chiếc ghe cỏ này, anh Chín Của tự hào khoe: “Hình ảnh này chắc ra nước ngoài rồi, vì khách Tây ba lô, mỗi khi đi ngang đây đều dừng lại xin chụp hình và cảm ơn chúng tôi rối rít đấy”. Bài và ảnh: THU HỒNG |