|
Khổ vì cúp điện 11-04-2008 23:59:06 GMT +7 Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân mà tình trạng cúp điện thường xuyên cũng gây ra nhiều chuyện bi hài “Alô! Mẹ của cháu Yến Trinh phải không, tôi là giáo viên trường mầm non đây?” – “Dạ, đúng ạ, có việc gì vậy thưa cô!”. Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng tít... tít, chị Phương Mai (ngụ ở 373 Điện Biên Phủ, quận 3 – TPHCM) hoảng hốt vì không hiểu chuyện gì xảy ra với con mình ở trường. Chị lật đật điện thoại lại trường, ông bảo vệ trả lời: “Trường cúp điện rồi, tổng đài điện thoại không hoạt động nên không chuyển vào lớp được”. Bỏ việc làm, chị phóng xe tới trường...
Mua nước tinh khiết để tắm, ngủ trần thay quạt
Vừa đến cửa lớp, chị Mai nghe cô giáo giải thích: Trường cúp điện cả ngày nên không có nước cho các cháu sinh hoạt, đã vậy tổng đài điện thoại cũng ngưng hoạt động nên tôi phải dùng điện thoại di động để liên lạc với phụ huynh đón các cháu nhưng gọi đến chị thì máy hết pin. Thở phào nhẹ nhõm, chị Mai đưa bé Trinh về và phải xin nghỉ làm để trông con. “Nghe điện thoại của trường là tôi đứng tim, tưởng chuyện gì xảy ra với con mình, hóa ra là cúp điện” – chị Mai kể lại.
“Ê! Để lại cho tao chút nước tinh khiết đánh răng nha!” – Ngọc Lan (sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM) dặn dò người bạn chung phòng trọ ở quận Tân Phú. Đã gần hai ngày khu vực này chìm trong bóng tối. Ngày đầu tiên, bà chủ phòng trọ cảnh báo: Không được tắm đâu nghe. Để dành nước mà đánh răng, rửa mặt. “Thấy bà chủ nói có lý, mà chỉ một ngày không tắm cũng chẳng chết ai, sinh viên mà không bẩn thì... không phải sinh viên” – Nguyễn Hoàng Huy, sinh viên Trường ĐH Bách khoa TPHCM, nói vui. Thế nhưng đến ngày cúp điện thứ hai, cả khu vực phòng trọ gồm hơn 20 người nháo nhào vì nước để phục vụ vệ sinh cá nhân cũng hết sạch. Đám con trai tặc lưỡi “chịu khó đi sớm vào nhà vệ sinh của trường để đánh răng, rửa mặt”, còn đám con gái nhăn nhó khi không thể làm như vậy. Thế là một sáng kiến được đưa ra, mỗi người hùn 5.000 đồng để mua nước tinh khiết.
Song chuyện thiếu nước phục vụ vệ sinh cá nhân vẫn chưa phải chuyện lớn mà cái nóng hầm hập của những ngày khô hạn mới khiến sinh viên ở trọ khổ sở. Ngọc Lan kể: “Không thể chịu đựng nổi, 6 đứa con gái quyết định đóng cửa sổ lại, nằm áp xuống nền gạch trong trạng thái... “không mảnh vải che thân” mới mong chợp mắt qua đêm”.
Hotel... mái hiên
“Di tản” là câu cửa miệng mà anh Huỳnh Hữu Cảnh (ngụ hẻm 290 Nguyễn Tất Thành, quận 4 - TPHCM) khi nói về giải pháp trong trường hợp cúp điện. Anh Cảnh nói: Gia đình tôi có hai con sinh đôi 7 tháng tuổi. Nhà mái tôn dù lúc nào cũng bật đủ ba quạt nhưng vẫn rất ngộp trước cái nóng hầm hập, huống chi là cúp điện. Chỉ cần cúp điện 5 phút là hai cháu nhỏ la hét om sòm. Cũng không thể nấu thức ăn cho con nên anh phải liên lạc với tất cả người thân, nhà nào có điện là vội di tản hai đứa nhỏ đến tá túc. Lúc thì nhà anh chị, lúc thì nhà nội, nhà ngoại... Mà nào đã yên thân, có lần nhà bị cúp điện lúc 20 giờ nên chạy đến nhà bà ngoại cách 9 km, vừa ru được hai đứa nhỏ ngủ thì than ôi, tất cả lại chìm trong bóng tối.
Còn anh Trần Minh Duy (hẻm 401 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh) kể: Theo kế hoạch, là trưởng phòng marketing, anh phải báo cáo chiến lược phát triển bộ phận cho hội đồng quản trị. Làm ngày không đủ, tranh thủ về nhà làm đêm nhưng đêm trước ngày quan trọng này, nhà anh bị... cúp điện. Tương tự anh Duy là anh Hữu Thắng (nhà cũng ở quận Bình Thạnh). Thế là hai người rủ nhau đi thuê khách sạn làm việc. Thấy hai gã đàn ông, mỗi người xách một máy vi tính xách tay tìm thuê khách sạn, nhân viên tiếp tân nghi ngờ: Bộ hai anh xách máy vi tính để tổ chức cá độ đá banh qua mạng hả? Gần đây, tình trạng này nhiều lắm, khách sạn không cho thuê phòng đâu. “Tôi đành phải nói thật ý định của mình là tìm chỗ có điện để làm việc. Phải năn nỉ mãi, trưởng bộ phận tiếp tân mới chấp thuận cho thuê phòng. Đúng là khốn khổ!” – anh Duy thở dài.
Người nghèo thì tránh cúp điện theo cách khác. Anh Bùi Phúc Nguyên, nhà ở khu vực kênh Nhiêu Lộc (quận 3), thật thà: Cả đám đàn ông xóm tôi đều mang chiếu trải ra mái hiên để ngủ. Mọi người đều ví von: Mình nghèo thì đi ngủ ở “hotel... mái hiên” cũng đâu có thua ai. Có người còn tìm ra cả bờ kênh (nơi được lót gạch nhiều khi còn đẹp hơn nhà của mình) để ngủ. Nhưng tờ mờ sáng đã phải “rút quân” do có người đã bị phạt hành chính vì làm mất vẻ mỹ quan đô thị... Đã vậy, mình nghèo cũng đâu được tha, dép nhựa gối đầu cũng bị bọn đạo chích gom bán ve chai.
Trăm thứ đổ ông... nhà đèn
Chuyện tưởng chỉ xảy ra cách đây vài chục năm ở thời bao cấp thì nay lại hiển hiện trong những ngày không có điện.
“Nói không ai tin nhưng thủ phạm khiến gia đình tôi vỡ kế hoạch chính là... “ông điện lực” – chị Vũ Phương Thùy (ngụ tại quận 9) bẽn lẽn kể. Có dạo, mỗi buổi tối cứ vào khoảng 20 giờ là cúp điện. Hai đứa nhỏ nhà chị đi ngủ nên muốn ra ngoài dạo mát một chút cũng không được mà phải ở nhà trông chúng. Nói chuyện lớn thì sợ con thức giấc, muốn làm việc nhà thì không thấy đường. Thức mà như vậy thôi thì đành lên giường ngủ sớm. Nằm hoài vẫn không ngủ được thế là ông xã nằm bên khều khều “olala, em!”. Sau vài lần olala, gia đình chị Thùy có thêm đứa thứ ba, nay được 14 tháng. “Lần này mà vỡ kế hoạch nữa thì khốn nên vợ chồng tôi đang tiết kiệm 10 triệu đồng để mua máy phát điện” – chị Thùy tâm sự.
Đúng là nếu đổ cho ông nhà đèn làm vỡ kế hoạch thì có hơi oan nhưng biết kêu than với ai bây giờ nếu không chỉ đích danh “người” đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt thường ngày của mình do không có điện!
|
Đèn, quạt sạc tiêu thụ mạnh
Do nắng nóng, các mặt hàng điện lạnh như máy lạnh, tủ lạnh, quạt có sức tiêu thụ tăng gấp đôi so với ngày thường nên giá một số loại máy lạnh, tủ lạnh cũng tăng từ 3%-5%. Tiêu thụ mạnh nhất vào thời điểm này vẫn là các thiết bị có thể sử dụng khi cúp điện như đèn sạc, quạt sạc. Đèn sạc có giá từ 200.000 đồng - 300.000 đồng/cái. Thời gian sử dụng khoảng 2 giờ nếu sạc đủ điện. Gần đây, có thêm loại đèn sạc mới sử dụng loại bóng đèn led với ưu điểm là độ sáng cao, ít hao điện. Tương tự, quạt sạc (có gắn thêm bình sạc) không chỉ dùng để quạt mát mà còn có thêm các chức năng gắn thêm từ 1- 2 bóng đèn chiếu sáng. Có loại còn có radio. Giá bán dao động từ 650.000 đồng- 900.000 đồng/quạt.
Để giải quyết tình trạng cúp điện diễn ra thường xuyên, một số gia đình đã tìm mua máy phát điện nên sản phẩm này cũng bán chạy từ 6,5 triệu - 8 triệu đồng/máy.
N.Hải | Mai Vân |