|
|
|
NHỊP SỐNG CÔNG NGHIỆP |
Thứ bảy, 11-10-2008 |
Chung tay vì cộng đồng | | Sáng 4-10, tại Phân xưởng II Hóc Môn- TPHCM, gần 150 công nhân Công ty Kềm Nghĩa đã tham gia hiến máu nhân đạo. Đây là hoạt động truyền thống của Kềm Nghĩa. |
Bệnh “than” | Vừa lấy kết quả khám sức khỏe định kỳ về, Bích Thùy, cô nhân viên tinh quái của phòng, la lên: “Mọi người biết gì chưa? Ông Bách mắc bệnh than rồi. Bệnh này nguy hiểm lắm, lại không có thuốc chữa”. |
Những chuyện cảm động | | Đó là chuyện về những công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống nhưng vẫn vươn lên, sống tốt; những chủ nhà trọ xem công nhân như người thân của mình... |
Hãy quan tâm, chia sẻ | “Ở công ty, vợ tôi nổi tiếng là người mềm mỏng, dịu dàng, luôn quan tâm đến nhân viên từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Thế nhưng, về đến nhà là cô ấy lại quạu quọ, nói năng cộc cằn; thậm chí quát tháo với chồng con. Tôi đã nhiều lần góp ý, cô ấy cũng nhận thấy nhưng đâu lại hoàn đấy...”. |
Quay lại chưa chắc đã hạnh phúc | “Chúng tôi cưới nhau được 3 năm thì ly hôn vì tôi không sinh được con cho gia đình anh ấy. Mười năm sau, tôi gặp lại anh, đã cưới vợ nhưng vẫn không có con. Anh nói rằng, việc không có con là do lỗi của anh ấy và muốn tôi quay lại...”. |
Sĩ diện hão | Tin cu Bi bị suy dinh dưỡng nặng phải cấp cứu ở bệnh viện khiến mọi người ngạc nhiên. Trước nay, ai cũng biết cu Bi được mẹ nó nuôi dưỡng rất chu đáo, uống toàn sữa ngoại nhập, đắt tiền. |
Phải hết sức kiềm chế, khoan dung | “Tình cờ tôi biết vợ tôi và người yêu cũ quay lại với nhau. Họ thường hẹn nhau đi ăn trưa, uống cà phê... Thỉnh thoảng, vợ tôi lại đi công tác xa nhưng tôi biết chắc là họ đi với nhau. Tôi phải làm gì để không mang tiếng bị cắm sừng?”. |
Kiên trì thuyết phục cha mẹ | “Gia đình bên vợ muốn tôi ở rể nhưng gia đình tôi lại không muốn con trai phụ thuộc nhà vợ. Hai bên cứ giằng co mãi khiến đám cưới của chúng tôi phải hoãn đến lần thứ hai. Tôi nản quá, muốn buông xuôi...”. |
Vô duyên | Đây đã là lần thứ hai, Linh cho chúng tôi “ăn đám cưới hụt”. Xinh đẹp, giỏi giang, lại là một trong những cán bộ chủ chốt của công ty nên Linh có rất nhiều chàng trai vây quanh. Cô đã “chấm” một anh quản đốc phân xưởng có trình độ, nhiều triển vọng. Lui tới được mấy tháng thì anh quản đốc dẫn Linh về nhà ra mắt gia đình. Cứ tưởng là sau lần ấy, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp. |
|
|
|
|