NHỊP SỐNG CÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, 21-11-2008

Quay lại chưa chắc đã hạnh phúc

05-10-2008 22:19:26 GMT +7

“Chúng tôi cưới nhau được 3 năm thì ly hôn vì tôi không sinh được con cho gia đình anh ấy. Mười năm sau, tôi gặp lại anh, đã cưới vợ nhưng vẫn không có con. Anh nói rằng, việc không có con là do lỗi của anh ấy và muốn tôi quay lại...”.

Bích Phương (quận Bình Thạnh- TPHCM)

Bích Phương thân mến,

Nếu như gia đình anh ấy đang hạnh phúc, sự trở lại của chị sẽ làm cho một người phụ nữ khác đau khổ. Hơn nữa, khi biết nguyên nhân không có con thuộc về anh ấy, liệu tình yêu của chị có đủ lớn để tha thứ chuyện cũ và chấp nhận tương lai? Theo tôi, 10 năm đã đủ để chị lãng quên và tìm hạnh phúc mới. Những điều anh ấy nói với chị có thể chỉ là vì cảm thấy có lỗi với chị hoặc là sự bộc phát của tình cảm sau một thời gian dài không gặp nhau. Mong chị hết sức cân nhắc trước khi quyết định.

Thu Mai (Trung tâm Tư vấn Gia đình Việt)

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.