NHỊP SỐNG CÔNG NGHIỆP

Thứ sáu, 21-11-2008

Vô duyên

21-09-2008 22:19:30 GMT +7

Đây đã là lần thứ hai, Linh cho chúng tôi “ăn đám cưới hụt”. Xinh đẹp, giỏi giang, lại là một trong những cán bộ chủ chốt của công ty nên Linh có rất nhiều chàng trai vây quanh. Cô đã “chấm” một anh quản đốc phân xưởng có trình độ, nhiều triển vọng. Lui tới được mấy tháng thì anh quản đốc dẫn Linh về nhà ra mắt gia đình. Cứ tưởng là sau lần ấy, mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp.

Đùng một cái, anh quản đốc nói lời chia tay. Linh đau đớn, khổ sở mấy tháng trời. Cô không biết vì sao người yêu lại ruồng bỏ mình. Cô kể với bạn bè: “Hôm về thăm ba má và các em của ảnh, tao đã ăn mặc, trang điểm thật đẹp. Tao còn mua quà cho từng người; mua thuốc bổ cho ba má ảnh...”. Linh còn kể, sau khi đưa biếu thuốc cho ba má của người yêu, cô đã ân cần: “Thuốc này chỉ uống mỗi ngày 1 viên. Hai bác đã mập quá rồi, nếu uống nhiều thì đứt chỉ máu, chết bất đắc kỳ tử đó”. Rồi khi đưa tặng em trai của người yêu chiếc áo mới, cô thân mật: “Công nhận em cao thật. Chị phải lựa cái áo cỡ lớn mới vừa. Người gì đâu mà dài quá. Chắc mai mốt chết, phải đặt người ta đóng hòm chứ đi mua bất tử không có đâu”.

Mọi người đoán ra nguyên nhân lời chia tay của anh quản đốc nhưng không ai dám nói ra. Thường ngày, Linh cũng hay nói với chúng tôi như vậy nhưng nghe quen tai rồi, không ai thấy đó là vô duyên, kỳ cục.

Khoảng một năm sau, mọi người thấy Linh đi với phó giám đốc công ty bên cạnh. Ông phó giám đốc chiều chiều hay ghé qua công ty đón Linh đi ăn rồi đưa về tận nhà. Nhân viên trong phòng thấy lúc rảnh rỗi, Linh lại lên mạng, tìm các mẫu thiệp đẹp, các chỗ cho thuê đồ cưới, nhà hàng... Thế mà, đùng một cái, ông phó giám đốc biến mất. Chiều chiều, hết giờ làm việc, Linh lại lủi thủi dắt xe về một mình. Không thấy Linh lên mạng tìm kiếm nữa... Chúng tôi không dám hỏi. Tình cờ, một hôm, tôi gặp ông phó giám đốc nọ. Hỏi mãi, ông mới bộc bạch: “Tôi chịu thua Linh rồi, nói mãi mà cô ấy không sửa. Mới tháng trước, cô ấy gặp bà giám đốc của tôi. Vừa mở miệng chào xong, cô ấy đã xổ luôn một thôi, một hồi. Nào là chị mập quá, phải ăn kiêng, tập thể dục, nếu không sẽ bị tiểu đường, bị cao huyết áp, bị chồng bỏ... Làm sao mà tôi chịu nổi một người phụ nữ vô duyên như thế?”.

Hóa ra, nguyên nhân nó nằm ở đó. Tôi không dám nói thẳng vì Linh là sếp. Mong là cô đọc được những dòng này để biết vì sao từng người tình lại lần lượt bỏ cô ra đi...

Phương Mai

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.