CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

Thứ ba, 06-01-2009

Trâu, bò bệnh băng đồng qua biên giới

25-08-2006 00:24:41 GMT +7

Trâu nhập lậu được các thương lái gởi vào nhà dân để hợp thức hóa thành... trâu nội
Từ đầu tháng 8-2006 đến nay, chỉ riêng xã Mỹ Thạnh Tây (Long An) đã có 32 con trâu bị nhiễm bệnh lở mồm long móng, tất cả đều nhập lậu từ Campuchia

Dù đã ban hành lệnh cấm nhập trâu bò vào địa bàn tỉnh, nhưng tỉnh Long An đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng (LMLM) trên diện rộng vì tình trạng nhập lậu trâu, bò qua biên giới đang ngày càng phức tạp.

Vay vốn XĐGN để... buôn trâu bệnh

“Cả tháng nay gia đình tôi sống trong cảnh... phập phồng, lo âu, vì mấy con trâu vừa mua về đã bị bệnh”. ông Phạm Ngọc Quân, ngụ tại xã Bình Hòa Hưng, lo lắng, nói. Ông Quân cho biết, tiền để mua trâu gia đình ông vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo (XĐGN) của huyện, cộng với tiền bán hai công đất.

Theo một quan chức của Trạm Thú y huyện Đức Huệ, Long An, hiện nay ngày càng có nhiều nông dân vay vốn XĐGN, sang Campuchia mua trâu, bò giá rẻ đem về nuôi để bán lại kiếm lời. Khi trâu, bò phát bệnh LMLM, họ không báo với cơ quan thú y, mà tự điều trị, nếu không xong thì xử lý bằng cách xẻ thịt bán, vì sợ tiêu hủy sẽ không thu hồi đủ vốn vay.

Hiện tại, một con trâu chuẩn bị cày ở Campuchia có giá bán không quá 10 triệu đồng, còn một con nghé vừa dứt sữa mẹ cũng dao động từ 4 đến 5 triệu, thấp hơn phân nửa so với trong nước. Giá trâu, bò Campuchia rẻ đến bất ngờ là vì dịch LMLM đang bùng phát dữ dội ở bên đó. Hiện có khoảng 200 hộ dân ở các xã biên giới Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông, Mỹ Thạnh Tây, Bình Hòa Hưng, bà con nông dân còn sử dụng vốn XĐGN sang Campuchia mua nghé về nuôi thúc để bán lại kiếm lời. Trong số này, người thành công thì ít, còn người có nguy cơ mất vốn, thua lỗ thì ngày càng nhiều thêm. Vì phần lớn trâu mua về từ Campuchia bị nhiễm bệnh LMLM. Đầu tháng 8 này, tại xã Mỹ Thạnh Tây có 32 con trâu bị nhiễm bệnh LMLM, tất cả đều nhập lậu từ Campuchia. Chi cục Thú y Long An phải vất vả mới dập tắt được ổ dịch này, tốn kém trên 220 triệu đồng.

Thương lái cũng... băng đồng

Không chỉ có nông dân sang Campuchia mua trâu, bò về nuôi, mà ngày càng nhiều thương lái tập trung về Đức Huệ, băng đồng sang Campuchia mua trâu đem về các lò mổ ở huyện Đức Hòa xẻ thịt, đưa vào TPHCM tiêu thụ. Theo điều tra của chúng tôi, để hợp thức hóa, khi mua xong, thương lái thuê người dắt trâu qua biên giới, sau đó gởi vào nhà dân khoảng một tuần để biến thành... trâu nội. Bước tiếp theo, người nhận gởi làm động tác đứng ra bán lại cho người gởi và chịu trách nhiệm đưa con vật ra khỏi địa hạt huyện Đức Huệ.

Thấy dễ ăn, nhiều tay buôn lậu thuốc lá cũng chuyển sang nghề mua bán trâu qua biên giới. Họ chịu trách nhiệm áp giải con vật an toàn về tới lò mổ giao cho thương lái để lấy hoa hồng 20%. Ngay cả các chủ vựa thuốc lá lậu ở Campuchia cũng đứng ra mua gom trâu bán lại. Lợi dụng chính sách tự do qua lại trao đổi hàng hóa ở khu vực biên giới, nhiều người Campuchia được người VN thuê mướn vào việc đồng áng thường dắt theo một con trâu bắt mối bán cho các thương lái, hoặc người dân sở tại. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì họ bảo dắt sang bên này cho chúng ăn cỏ và tiện việc trông nom. Vùng biên giới huyện Vĩnh Hưng từng xảy ra dịch LMLM trên đàn gia súc chính từ những con trâu “quá cảnh” theo chủ nó.

Không chỉ huyện Đức Huệ, các huyện biên giới khác của tỉnh Long An cũng đang “nóng” tình trạng thương lái từ nhiều nơi đến thu mua trâu đem về xẻ thịt. Nếu ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa thì họ đưa về các lò mổ ngoại ô thị xã Tân An xẻ thịt, sau đó đưa về TPHCM và các đô thị lân cận tiêu thụ.

Chi cục trưởng Chi cục Thú y Long An, ông Đinh Văn Thế, than thở: “Chỉ vì mấy con trâu nhập lậu ở huyện Đức Huệ mà tỉnh phải tốn trên 200 triệu đồng để dập dịch LMLM. Tuy đã có lệnh cấm nhập trâu, bò nhưng xem ra tình hình này khó lòng mà kiểm soát”.

Bài và ảnh: Trần Hải Nguyên

Xem các tin đã đưa ngày:

Vụ án Đại lộ Đông - Tây

Trận mưa lịch sử ở Hà Nội

Ai giết sông Thị Vải?

Nhức nhối tín dụng đen

Một gia đình liệt sĩ bị bỏ quên

Phá thai: Lỡ dại và trả giá

Mưa lũ miền Bắc

Vạch mặt sư giả

Chen nhau đi bán tiểu cầu

Hai nhà báo bị bắt

Ai chạy chức, chạy quyền?

Nóng bỏng than Quảng Ninh

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.