DIỄN ĐÀN

Thứ năm, 20-11-2008

Suy ngẫm và làm cho đúng

16-04-2007 09:14:46 GMT +7

Bao giờ phụ huynh và con em học sinh hết lo lắng khi mà đội ngũ giáo viên còn kém tri thức giáo dục.

Vụ em Trâm bị thầy giáo và công an xã “hăm doạ” đến suýt điên loạn đang dấy lên trong dư luận làn sóng phẫn nộ chưa dứt thì nay lại đến một ông thầy giật tóc em học sinh lớp 6 té ngã đến chấn thương sọ não. Hai sự việc diễn ra trong một tuần đã giống lên hồi chuông cảnh báo học đường, cảnh báo chuyện thầy cô có những hành động không đúng với học sinh hay nói đúng hơn là biện pháp giáo dục chưa đặt đúng chỗ.

Công bằng mà nói thì việc thầy cô la mắng, phạt đòn với học sinh là việc làm vẫn thường thấy ở các trường học. Nhưng không vì thế mà chúng ta lại quá khắt khe và có những hành động phản giáo dục, nhất là đối với các em nhỏ đang ở độ tuổi tâm lí phát triển chưa hoàn thiện, dễ bị kích động.

Thầy cô là những người ươm mầm cho đạo đức xã hội thì hãy làm sao cho xã hội tin tưởng và giao con em cho dạy dỗ mà không một chút đắn đo, không một chút nghĩ ngợi. Giáo dục phải đi từ thực tiễn cụ thể, từng tâm lí, từng lứa tuổi để có biện pháp răn dạy cho đúng.

Mong rằng hai câu chuyện trên là một bài học sâu sắc và là kinh nghiệm quí báu cho những người được xã hội tôn vinh là thầy.

Nguyễn Trường Sanh (Nguyễn Thái Bình, phường 4, Tân Bình_TPHCM)

Xem các tin đã đưa ngày:

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.