|
Vì sao đất công biến thành đất "quan" 25-09-2006 15:12:52 GMT +7 Thời gian gần đây, nhiều vụ tham nhũng trong lĩnh vực đất đai đã bị phanh phui. Đất công bị “các quan” chia chác một cách trắng trợn. Có nơi, “quan” còn đòi “hối lộ” dân: “Nếu không thưa kiện sẽ được cấp nền mặt tiền bằng với các vị lãnh đạo”. Ý kiến của bạn về vấn nạn này thế nào?
>>> Tham nhũng đất đai ở Long Hồ-Vĩnh Long
>>> Cán bộ chia đất ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
>>> Tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn-Hải Phòng
Có quyền, giỏi lách là vô bạc tỷ?
Tôi là một công dân ở Bình Dương. Đọc bài báo này và gần đây trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đưa nhiều vụ như Đồ Sơn - Hải Phòng, lấy đất dân chia cho cán bộ có chức quyền, biến nhà công thành nhà tư, biến đất công thành đất tư chia chác đủ kiểu.
Tôi thực sự bất bình, hệ quả này chỉ có những người dân như chúng tôi phải lãnh đủ. Đất công, nhà công bằng cách này cách khác biến thành đất tư. Còn đất của dân tại thị xã thì quy hoạch bồi thường 1m2 chỉ 30.000đ rồi trở thành đất công.
Ai đảm bảo rằng 1 ngày nào đó nó sẽ không trở thành đất tư được cấp sổ đỏ tương tự như các vụ chia chác đất mà báo chí đã nêu. Luật đất đai đã có, tại sao không làm đúng luật mà cứ để nó lẩn quẩn, “công thành tư-tư thành công”. Mỗi lần biến dạng là người dân chịu thiệt, chỉ có ai có quyền, giỏi luồn lách là vô bạc tỷ.
Nên xử lý cho hợp lòng dân
Nguyễn Minh Trí - Trường tiểu học Thanh Đức C, xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ - 09382874.. - minh_tri775@yahoo.com
Theo tôi đây là vấn đề mà hiện nay người dân Vĩnh Long đang rất bức xúc nên tôi mong các cấp lãnh đạo hãy xử lý nghiêm khắc và triệt để. Chứ theo cách xử lý của Phó Chủ tịch tỉnh Trương Văn Sáu thì nhẹ nhàng quá. Trả lại đất, thu hồi tiền chênh lệch, chuyện đó thì phải vậy rồi, nhưng còn hình phạt thì phải xử lý như thế nào?
Đây là những cán bộ đầu ngành của huyện mà khi làm sai và bị phát hiện thì chỉ trả lại và thu hồi; nếu không phát hiện thì… cho qua luôn! Ăn trộm lấy cắp đồ của các quan huyện, nếu bị phát hiện thì các quan có chấp nhận cho tên trộm trả đồ lại rồi tha hay không? Vậy tôi mong các cấp lãnh đạo xử lý việc này đúng với pháp luật và kỷ cương phép nước.
Chức quyền, quan hệ “đặc biệt” giúp đất công, đất dân thành… đất quan
Hà Giang - Đà nẵng
Cách quy hoạch và quản lý đất từ trước đến nay đã tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi đất công, đất dân thành… đất quan. Theo tôi, đó là do:
1 - Việc đề xuất, nghiên cứu và triển khai các đồ án quy hoạch đều hết sức bí mật; chỉ có một số cá nhân, một số đơn vị có chức năng biết, trong đó có UBND các cấp, ít nhất là từ Quận, Huyện trở lên và nhiều quan chức.
Vì họ biết trước đồ án, họ hoặc những tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm và nhất là họ có sẵn mối quan hệ, quyền lực cũng như tiền bạc nên đã bỏ tiền mua những mảnh đất hoang hóa, đất nông lâm nghiệp, đất vùng ven v.v... với giá rẻ mạt và đầu tư xây dựng tạm bợ, hợp thức hóa giấy tờ và chờ đền bù, giải tỏa: họ nghiễm nhiên “trúng số đã biết trước”. Dựa vào quyền lực, mối quan hệ họ xin được cấp các mảnh đất mà sau khi quy hoạch có khả năng sinh lợi cao gấp hàng trăm, hàng ngàn lần.
2 - Khi đã công bố quy hoạch và tiến hành giải tỏa, bố trí tái định cư, họ cố tình công bố chậm, công bố rồi điều chỉnh, tiến hành giải tỏa nhưng bố trí tái định cư kéo dài, đầu cơ quỹ đất bằng cách gây khó dễ và làm cho người bị giải tỏa nản lòng, đồng ý nhận vị trí kém thuận lợi; nên vị trí thuận lợi rơi vào tay các quan hoặc người nhà! Lạm dụng quyền lực hay mối quan hệ họ chiếm các thửa đất lớn, hợp pháp (vì đối với họ số tiền phải trả quá nhỏ bé so với cái họ có)...Những điều trên rõ ràng chỉ có quan chức hay người thân quen mới làm được. Còn người bị giải tỏa, chỉ biết trong chờ vào chính sách cụ thể hoặc sự may mắn hiếm có. Cuối cùng, người dân mất đất và đất đó rơi vào tay cán bộ có chức quyền, có nhiều tiền và các mối quan hệ “đặc biệt”.
Đừng làm mất niềm tin của người dân nữa!
Trần Xuân Cảnh - antuong2020@gmail.com
Việc các quan chia chác đất công dường như… đã trở thành chuyện vặt ở Việt Nam. Cộng với cách xử lý không đúng pháp luật đã khiến cho người dân rất bất bình.
Lại thêm vụ này chưa xử đến nơi đến chốn thì vụ khác đã bị phát hiện. Phải chăng các quan ngày nay đã quên nhiệm vụ của mình là phục vụ dân?. Xin các vị hãy dừng chân trước khi quá muộn.Xin đừng làm mất niềm tin của dân nữa!
Nạn các quan ăn cắp đất công chỉ mới là phần nổi của tảng băng
Trần Xuân Cảnh - antuong2020@gmail.com
Chuyện các quan ngày nay ăn cắp đất công dường như là chuyện rất ư là bình thường. Nếu Đảng và nhà nước tiến hành một cuộc tổng thanh tra toàn diện và nghiêm túc về đất và nhà ở của các quan hiện nay trên tòan quốc thì sẽ thấy rất rõ hiện trạng trên.
Tình trạng này diễn ra rất lâu nhưng không được người có trách nhiệm giải quyết một cách kiên quyết. Chính vì thế vụ việc cứ ngày nghiêm trọng hơn và dân chúng ngày càng bất bình với cách giải quyết của cấp trên.
Vẫn còn tiêu cực đất đai tại Bình Phước?
dang nhu nga - dong phu - binh phuoc - tuoitre63@yahoo.com
Tôi đã đọc bài viết này nhiều lần và có đôi điều phản hồi xin gửi tới quý báo.
Thứ nhất, tất cả những gì mà người dân phản ánh vẩn còn ít, do trình độ dân trí cũng như chưa kịp gửi tới quý báo. Thứ hai, không chỉ có ở huyện Đồng Phú, mà còn Thị xã Đồng Xoài vẩn còn nhiều và rất nhiều. Thứ ba, xin tự hỏi với đồng lương công chức nhà nước, những vị lãnh đạo có tên đăng trên báo có đủ số tiền lớn để xây nhà ở không? Các vị lãnh đạo đó đã làm gì để cất những căn nhà to, đẹp như thế? Thứ tư, kính mong quy báo cũng như phóng viên Minh Nam cần điều tra rõ hơn nữa về tình trạng đất ở cũng như đất nông nghiệp của tỉnh Bình Phước. Nếu như những người dân như ông Trần Văn Sang có máy chụp hình hoặc máy quay phim thì chăn chắn sẽ còn nhiều chuyện động trời hơn thế nữa.
Đất cồn muốn cho thuê thì Nhà nước cứ công khai đấu thầu
Dư luận xung quanh bài: Cồn... “quan huyện”. Ông Nguyễn Ký Ức, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long: Ai bao che, cũng sẽ sai theo.
Đất cồn là đất của Nhà nước, chúng ta phải biết sử dụng sao cho đúng mục đích chứ không phải dựa vào chức vị muốn làm gì cũng được. Trong khi tỉnh Vĩnh Long còn thiếu rất nhiều điểm du lịch sinh thái cồn, thì các “quan” lại biến đất cồn thành đất của tư, thậm chí có cả những cán bộ lãnh đạo cao của tỉnh nữa chứ. Ngoài cồn Phú Thuận, tôi còn nghe rất nhiều người nói còn một số cồn khác, các quan chức địa phương cũng thuê đất bãi bồi với giá rẻ như thế.
Quan điểm của tôi là phải thu hồi đất mà các cán bộ đã chia nhau thuê và xử lý nghiêm những trường hợp, cá nhân lươn lẹo, chiếm đất của công thành của tư. Nếu ai có dấu hiệu bao che cũng sẽ sai theo. Ông Ngô Ngọc Bỉnh, nguyên Chủ tịch MTTQ VN tỉnh Vĩnh Long: Cán bộ mà làm như thế là sai. Việc các quan chức huyện Long Hồ chia nhau đất cồn để thuê, sau đó cho thuê lại tôi đã nghe từ lâu. Làm chuyện gì mà dân không đồng tình hoặc bất lợi cho dân đều sai cả. Nếu các vị ấy thuê đất mà có điều kiện mở mang làm ăn thì tốt, đằng này lại phát canh, thu tô là không được. Nếu đất cồn cần cho thuê thì phát động công khai, đấu thầu, ai cao thì cho thuê vừa hợp lòng dân vừa có lợi cho Nhà nước. Các quan chức đã đưa lợi về mình, làm bất lợi cho dân là không nên.
Tóm lại, làm cán bộ lãnh đạo mà hành động như thế là hoàn toàn sai. Có nghe nhưng không phản ánh thì sẽ bị tội đồng lõa, bao che, cũng sẽ xử lý theo pháp luật. Xử lý nghiêm không phải là cảnh cáo.
Mong báo chí tiếp tục vạch mặt bọn tham nhũng đất đai
Đau xót trước nỗi đau của người dân mất đất vào túi quan tham, đề nghị quý báo tiếp tục thông tin, kiến nghị các cấp có thẩm quyền kiên quyết xử lý, đòi lại công bằng cho những người dân thấp cổ bé miệng, không những chỉ ở Bình Phước mà còn ở nhiều nơi khác nữa để lấy lại lòng tin của nhân dân vào sự tươi đẹp của chế độ xã hội.
Xử lý nghiêm những “con sâu dân, mọt nước”
Trương Bá An - Huỳnh Văn Nghệ, Quận Tân Bình, TPHCM - 891523..
Qua bài báo của Sơn Đông về đất cồn ở Vĩnh Long, tôi nghe mà thật đau lòng! Những đặc quyền đặc lợi kiểu này ở quê tôi đã quá quen, ngay cả những quan chức hàng đầu của tỉnh cũng nghiễm nhiên cho đó là chuyện bình thường, nên chẳng cần bao che, giấu giếm, e dè dư luận và pháp luật.
Theo tôi đây là sự suy thoái về đạo đức của cán bộ lãnh đạo, xem thường dư luận xã hội, khinh thường người dân, mặc kệ pháp luật. Trước đây, việc Công ty xuất khẩu tỉnh Vĩnh Long đã vay tiền ngân hàng cho các cán bộ chức quyền trong tỉnh vay lại nuôi cá tra và cá ba sa. Trong đó, sai phạm nghiêm trọng nhất là cho vay lại để lấy lãi không đúng mục đích đầu tư nguồn nguyên liệu, sai chức năng kinh doanh.
Xét cả hai sự việc kể trên ở Vĩnh Long trong thời gian qua, có cùng một tính chất. Một bên là vay tiền ngân hàng với lãi suất ưu đãi cho đầu tư sản xuất nông thủy sản để cho vay lại kiếm chênh lêch, mà không phải ai cũng được vay lại, còn một bên là thuê đất nhà nước với giá rẻ để cho thuê lại thu tô.
Không thể nói các vị lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long kém hiểu biết, ít học. Bởi vì nếu ít học và kém hiểu biết pháp luật thì Đảng và nhân dân không giao cho họ giứ các chức vụ quan trọng như vậy. Thực chất, họ chỉ biết vun vén cho cá nhân và gia đình khi có chức quyền.
Mong rằng người dân Vĩnh Long và các cán bộ còn lương tâm sẽ kiên quyết để vạch mặt những sai trái, pháp luật phải kiên quyết trừng trị những vụ lợi của họ, và người dân sẽ không bao giờ bỏ lá phiếu của mình cho những con sâu dân mọt nước này. |