BẠN ĐỌC VIẾT

Thứ tư, 07-01-2009

Chung cư mới xây đã hư hỏng

Đó là thực trạng ở chung cư 120 căn Khu 5, phường An Phú, quận 2 - TPHCM. Những hộ dân sống ở đây đa số thuộc diện được mua căn hộ tái định cư

Bán hàng lấn chiếm lòng đường

 

Trước cửa chính chợ Bà Chiểu nằm trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh - TPHCM thường xuyên xảy ra tình trạng hàng rong lấn chiếm lòng đường cả ngày lẫn đêm, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông

Quá nhếch nhác

 

Đường Trường Chinh đoạn chạy ngang P.Tây Thạnh, Q. Tân Phú- TPHCM rất lộn xộn, nhếch nhác. Những người bán quần áo, giày, dép, ví da... treo đầy hàng trên vỉa hè không còn chỗ cho người đi bộ

Một hình thức lừa đảo mới cần cảnh giác

Sau khi đọc tin Giả nhân viên Chữ thập đỏ đi lừa đảo tôi vô cùng bức xúc và lên án kẻ vô lương tâm đã lừa đảo bằng cách giả dạng nhân viên Chữ thập đỏ. Đây là một hình thức lừa đảo mới, các ngành chức năng cần có biện pháp ngăn chặn hành vi bất lương này.

Chợ bán lẻ nên phát triển như thế

 

Thông tin trong bài Đi chợ Bình Điền mua hàng giá rẻ đáng được đăng tải trên báo. Qua đó nhằm cảnh tỉnh các tiểu thương ở các chợ bán lẻ nên chú ý hơn đến cung cách phục vụ, chất lượng thực phẩm và giá cả để có lợi cho người tiêu dùng chiếm số đông trong xã hội.

Phải chống buôn lậu như chống ma túy!

 

Đọc bài Hàng lậu ồ ạt vượt biên giới dễ nhận thấy cuộc chiến chống buôn lậu sẽ không thuyên giảm mà ngày càng phúc tạp. Đã và không chỉ là thất thu thuế, đe dọa nền sản xuất trong nước, làm tình hình kinh tế xã hội xấu đi, đặc biệt nghiêm trọng là ẩnh hưởng đến chất lượng sống và sức khoẻ người tiêu dùng.

Nên có luật dành cho người nước ngoài ở VN

Tôi rất bức xúc khi đọc tin “Người nước ngoài vào cây xăng tráo tiền” và muốn biết hướng xử lý các vụ việc này của nhà nước ta như thế nào. Ở nước ngoài trên 30 năm, tôi thấy họ xử lý những việc liên quan đến người nước ngoài sao dễ dàng quá, còn VN mình sao thấy lúng túng quá.

Vừa thông đã tắc!

 

Kênh Tân Hóa, nhất là đoạn qua đường Trịnh Đình Thảo, phường Phú Trung, quận Tân Phú - TPHCM, lâu nay phải hứng chịu một lượng rác thải rất lớn của cư dân sống dọc kênh vứt xuống.

Không hiểu nổi

 

Ngay tại đầu hẻm 354 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình - TPHCM, có biển cấm đậu xe, nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều xe gắn máy xếp thành hàng ngay dưới biển cấm. Được biết đây là bãi đậu xe của cửa hàng thời trang Anakids (số 354 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình) đã lấn chiếm con hẻm. Việc lấn hẻm này gây cản trở giao thông cho người dân trong hẻm.

Chiếm hết cả đường đi

 

Lòng và lề đường đường Bến Chương Dương, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1 – TPHCM bị nhiều người chiếm dụng để buôn bán. Lòng đường đã bị thu hẹp đáng kể do các rào chắn của công trình đại lộ Đông Tây nay càng bị thu hẹp hơn do người dân lấn chiếm để buôn bán khiến cho việc đi lại ở đây rất khó khăn.

Đó chỉ là thiểu số, người Hà Nội không như thế!

 

Tôi là người sống lâu năm ở đất Hà Thành và cũng rất bức xúc việc làm xấu đi hình ảnh thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến qua bài viết "Lễ hội hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?" . Nhưng tôi cũng mong dư luận đừng thấy "con sâu" rồi "làm rầu nồi canh", người Hà Nội vốn dĩ không như vậy, đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi.

Xem tiếp >>

Xem các tin đã đưa ngày:

 

Báo Người Lao Động Điện tử – Tiếng nói của Liên đoàn Lao động TPHCM

Tổng biên tập: Đỗ Danh Phương - Giấy phép xuất bản số 222/GP-BVHTT ngày 07-05-2001 của Bộ Văn hóa – Thông tin

Địa chỉ: 127 Võ Văn Tần, Quận 3 – TPHCM, Điện thoại: 84-8-3930.6262 / 3930.3270, Fax: 84-8-3930.4707, Email: ng.laodong@nld.com.vn

Bản quyền thuộc về Báo Người Lao Động © 2001 - 2008. Ghi rõ nguồn www.nld.com.vn khi sử dụng lại thông tin từ website này.

Powered by FPT Telecom.