Hàng trăm người mắc kẹt dưới đáy biển

(NLĐO)- Hàng trăm người đã bị mắc kẹt trong đường hầm băng qua eo biển Manche nối Anh và Pháp suốt 6 tiếng đồng hồ đêm 25 rạng sáng 26-8 do chuyến tàu điện ngầm bị sự cố.

Đèn đóm tắt ngúm, máy điều hòa không khí ngưng hoạt động và nhiệt độ không ngừng tăng cao khi nguồn điện trên tàu bị cắt. Khoảng 500 hành khách, trong đó có hàng chục gia đình, bị mắc kẹt dưới đáy biển trong tình trạng mù thông tin.

img
Hàng trăm người đã bị mắc kẹt dưới đường hầm qua eo biển Manche (Ảnh tư liệu: AFP)

Ông Arthur Davis, 69 tuổi, đi cùng vợ trên chuyến tàu ấy. Hai ông bà trở về nhà ở làng Chelmer (Essex, Anh) sau chuyến nghỉ bốn ngày ở Pháp. Họ kể đi được nửa đường, đến một trong những khu vực sâu nhất của đường hầm (dưới mực nước biển khoảng 103m) thì đoàn tàu chạy chậm dần và dừng lại hẳn.

“Một vài người bắt đầu hoảng loạn. Một phụ nữ mắc bệnh tiểu đường ngất xỉu, vài người lên cơn hen suyễn và nhiều trẻ nhỏ bất tỉnh. Đến lúc đó, một cánh cửa trượt mới được tháo ra cho không khí lưu thông và các bảo vệ chuyền nước vào cho hành khách. Nhưng nước cạn nhanh chóng”, ông Davis kể.

img
Vợ chồng ông Arthur Davis - một hành khách trên tàu (Ảnh: Eastnews Agency)

Các nhân viên y tế phải đi tàu biển ra đường hầm để kiểm tra sức khỏe hành khách. Mặc dù các nhà chức trách đã xin lỗi vì sự cố trên và đề nghị bồi thường nhưng hành khách cho rằng cách phản ứng trước sự cố là quá vụng về.

“Chúng tôi chỉ được thông báo đúng một lần về sự cố và 6 giờ sau đó mọi người chỉ còn biết đi loanh quanh hỏi thăm lẫn nhau chuyện gì đang xảy ra. Rồi chúng tôi bắt đầu nổi giận và yêu cầu bảo vệ cho biết tình hình, nhưng họ cũng mù mờ”, ông Davis cho biết.

Giao thông hai đầu hầm đều bị phong tỏa để một đoàn tàu cứu hộ chui vào hầm kéo con tàu bị hư ra, khiến khoảng 3.000 hành khách trên các chuyến tàu khác phải hoãn lại 5 tiếng.  Phải đến 2 giờ 30 phút sáng 26-8 (giờ địa phương), các hành khách mới về đến Anh.