Một nạn nhân vụ mua dâm học trò biến mất

Một thông tin khiến phóng viên NTNN ngỡ ngàng là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1995, ở tổ 10, thị trấn Việt Lâm) - nạn nhân và cũng là một "mắt xích" quan trọng trong vụ mua dâm học trò, đã biến mất.

img
 
Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, ông Đào Đức Ngọc (ảnh) - ông ngoại và cũng là người giám hộ của Trang, cho biết: "Ngày 24 - 6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang có Giấy triệu tập cháu Trang lên làm việc vào ngày 28 - 6. Tuy nhiên trong một buổi ôn thi, cháu Trang gửi xe đạp và sách vở lại nhà bạn và đi đến nay chưa về.
 
Gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Gọi vào điện thoại di động thì cháu có nghe nhưng không cho biết đang ở đâu và làm gì. Chúng tôi cũng đã báo cáo lại tình hình với điều tra viên Lê Anh Hùng.
 
Đáng nhẽ ra hôm nay (8-7), cháu Trang sẽ làm thủ tục vào học THPT nhưng gia đình vẫn không thể tìm ra cháu. Từ trước đến nay, cháu chưa bao giờ bỏ đi thế này. Có người cho rằng có thể cháu bị đe dọa nên sợ quá bỏ đi mất".
 
Nhắc đến bị cáo Sầm Đức Xương, ông Ngọc đau xót: "Tôi với ông Xương từng chơi với nhau, từng uống rượu thân thiết nên khi sự việc được phanh phui, tôi rất bất ngờ. Chắc ông Xương cũng không biết Trang là cháu ngoại tôi".