Thắm tình nghệ sĩ - công nhân 15-01-2008 00:59:01 GMT +7 Trong không khí mùa xuân sắp đến và niềm vui vừa được khán giả tin yêu bầu chọn, các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng năm 2007 lẫn các nghệ sĩ khách mời, đêm 14-1, đã biểu diễn hết mình để mang đến niềm vui cho hơn 10.000 công nhân KCX Tân Thuận Như thông lệ hằng năm, sau lễ trao Giải Mai Vàng, Báo Người Lao Động, Công ty Kinh Đô cùng các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lại đến với công nhân (CN). Điểm đến năm nay là Khu Chế xuất (KCX) Tân Thuận. Đây là lần đầu tiên chương trình Mai Vàng đến với hơn 10.000 CN của KCX Tân Thuận. Dường như sân khấu ngoài trời đêm 14-1 qua cũng không chứa xuể cái tình của nghệ sĩ lẫn người hâm mộ. Gạt đi những lo toan, bận rộn thường ngày, ánh mắt của tất cả khán giả nơi đây đều hân hoan, mong chờ thưởng thức một đêm văn nghệ đặc sắc. Bởi vậy live show Mai Vàng 2007 càng có giá trị, đúng như lời phát biểu của Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận: "Đây là điều có ý nghĩa, thể hiện sự gắn bó của anh chị em nghệ sĩ, những người làm đẹp đời sống tinh thần với các anh chị em CN, những người trực tiếp làm ra sản phẩm cho đời sống xã hội và xuất khẩu của đất nước".
Live show Mai Vàng 2007 với CN chính thức mở màn với tiết mục múa Mai Vàng quê hương do 50 diễn viên của vũ đoàn Những ngôi sao nhỏ biểu diễn. Khung trời nhỏ nơi KCX như bừng sáng lên trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa và sự xuất hiện của bộ đôi MC Quyền Linh- Đỗ Thụy. Trong niềm vui hai lần liên tiếp nhận Giải Mai Vàng Người dẫn chương trình được yêu thích nhất, Quyền Linh quăng bắt nhịp nhàng, rất có duyên với cô bạn đồng nghiệp Đỗ Thụy khiến cả hai liên tục nhận được những tràng pháo tay giòn giã của khán giả CN.
Nhóm 5 Dòng Kẻ mang đến không khí rộn rã của mùa xuân bằng một ca khúc rất hợp mùa: Khúc hát mừng xuân (Nguyễn Ánh 9). Đức Tuấn-một trong 5 giọng ca nam ca sĩ nhạc nhẹ được đề cử Giải Mai Vàng vừa qua-tiếp tục chở xuân về với một ca khúc xuân bất hủ của Phạm Đình Chương: Đón xuân. Ca sĩ trẻ Minh Thư góp vui bằng một nhạc phẩm sôi động của nhạc sĩ Thái Thịnh: Yêu anh nhiều hơn. Xuân còn hiện diện trên khấu qua tiết mục Xuân quê tôi (tác giả Minh Vy) Cẩm Ly trình bày cùng đội múa lân, tiết mục Xuân tình yêu của Hồ Quỳnh Hương. Đặc biệt màn song ca Tình ấm chiều quê (tác giả Nguyễn Ngọc Thiện) giữa Cẩm Ly và Quốc Đại như đằm thắm, ngọt ngào hơn khi được biểu diễn cùng các người mẫu Công ty PL trong bộ sưu tập Phượng Sài Gòn của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Điều ấn tượng và bất ngờ nhất của khán giả trong đêm nhạc này là tiết mục của nhóm tứ ca ngẫu nhiên gồm MC Quyền Linh, Đỗ Thụy và hai CN Cam Ly, Huy Dũng.
Đôi nghệ sĩ cải lương Vũ Luân-Thoại Mỹ vừa đoạt Giải Mai Vàng đưa người xem trở lại với nguồn cội qua bài tân cổ giao duyên Ra giêng anh cưới em (sáng tác Hoàng Thành). Nhóm hài Việt Hương, Bo Bo Hoàng, Chấn Cường và nghệ sĩ Vũ Luân, ca sĩ Phương Thanh khiến khán giả cười nghiêng ngửa với tiểu phẩm Cô Chanh nhắc tuồng. Tất cả họ dù là lần đầu tham gia hay đã từng nhiều lần biểu diễn trước hàng ngàn CN trong các chương trình Tiền Mai Vàng nhưng đêm qua trong giọng hát của họ vẫn còn nguyên vẹn sự nồng nhiệt như lần đầu hát tặng CN. Đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt phải kể đến sự xuất hiện của Đàm Vĩnh Hưng. Vẫn với phong cách biểu diễn “hát như chưa từng được hát”, Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn Chúc xuân (tác giả Quý Luân), Giã từ (tác giả Tô Thanh Tùng), Góc phố rêu xanh, rồi Vùng trời bình yên hết mình như một lời tạ ơn khán giả-những người đã bỏ phiếu cho anh đoạt Giải Mai Vàng.
Kết thúc cũng đồng nghĩa với khởi đầu cho cái mới. Giải thưởng Mai Vàng 2007 chính thức kết thúc trong sự luyến tiếc của những văn nghệ sĩ, những khán giả-CN. Tất cả như thầm nhủ: Hẹn gặp tại mùa Giải Mai Vàng năm sau - 2008.
|
Ông Lâm Văn Tiếp (Bí thư Đảng ủy, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TPHCM):
Món quà xuân đầy ý nghĩa
Tuy biết 20 giờ 30 phút chương trình bắt đầu nhưng mới 18 giờ 30 phút CN đã đến rất đông. Với CN, những chương trình như thế này được họ rất mong chờ, đón nhận cuồng nhiệt. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng với CN, nhất là sự nhiệt tình của các nghệ sĩ. Đây đúng là một món quà xuân đầy ý nghĩa với CN KCX Tân Thuận. Chúng tôi cám ơn Báo Người Lao Động, các nghệ sĩ đã hết lòng với CN!
Chị Văn Thị Thùy Trang (Chủ tịch Công đoàn Công ty Orange Needle):
Mong Mai Vàng đến với CN nhiều hơn!
Mấy tuần nay nghe tin chương trình Mai Vàng 2007 với CN tổ chức ở KCX Tân Thuận, không chỉ Công ty Orange Needle mà các công ty xôn xao bàn tán và chờ đón. Vừa tan ca lúc 19 giờ 30 phút, nhiều CN không ăn tối vội đến ngay vì sợ không còn chỗ. Chúng tôi rất vui vì đây là một chương trình quá hoành tráng, có ý nghĩa đối với nghệ sĩ, ca sĩ và công nhân KCX Tân Thuận. Lần đầu tiên CN KCX Tân Thuận được thấy tận mắt nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Chúng tôi mong muốn Mai Vàng đến với CN nhiều hơn, bởi chúng tôi còn rất thiếu thốn các phương tiện giải trí...
CN Nguyễn Thị Phương (Công ty Organ Needle):
Sao mà nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến vậy!
Nói thiệt, CN tụi em đã được xem không ít chương trình ca nhạc do nhiều đoàn thể đến biểu diễn phục vụ CN. Trong những chương trình đó có cả ca sĩ nổi tiếng lẫn ca sĩ... chưa kịp nổi tiếng. Vậy mà, chưa bao giờ chúng em được gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong cùng một chương trình như lần này, được nghe họ nói chứ không phải chỉ ca diễn rồi cúi chào ra về. Còn gì thích bằng vừa được thưởng thức ca nhạc, tấu hài miễn phí hoàn toàn, vừa được nhìn nghệ sĩ giao lưu với những bạn CN như mình. Chỉ riêng chuyện nhìn thấy anh Quyền Linh, anh Đàm Vĩnh Hưng, chị Cẩm Ly... những nghệ sĩ em hâm mộ từ lâu- chắc chắn cũng làm em mất ngủ suốt đêm nay. Ước gì vài tháng lại được xem những chương trình như vậy một lần.
CN Trần Thị Ngọc Chương (Công ty FAPV):
Làm nên một mùa xuân khó quên
Năm hết Tết đến, thời điểm này được coi là bận rộn và mệt mỏi nhất trong năm. Vậy mà, nghe nói mấy nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động sắp đến biểu diễn, tụi em mong lắm! Giải Mai Vàng thì em đã biết rồi, qua báo đó. Vũ Luân, Thoại Mỹ- hai nghệ sĩ cải lương đoạt giải lần này- đều là thần tượng của em từ hồi em còn ở Kiên Giang. Mấy bữa nay, trong chuyền của em, đi đến đâu cũng nghe các bạn hẹn nhau đêm 14-1 đi coi nghệ sĩ Mai Vàng biểu diễn. Cảm giác mấy ngày này cứ lâng lâng như sắp được đi chơi Tết. Hơi tiếc khi em và nhiều bạn không thể xem trọn vẹn chương trình vì hôm nay phải làm ca tối. Nhưng thôi, bấy nhiêu có lẽ cũng đủ để làm nên một mùa xuân khó quên.
H. Đào - P.Trang ghi |
|
Thư cảm ơn
Ban Biên tập Báo Người Lao Động, Ban Tổ chức Giải Mai Vàng 2007 chân thành cảm ơn các ca sĩ : Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Cẩm Ly, Phương Thanh, nhóm 5 Dòng Kẻ, Đức Tuấn, Minh Thư, Quốc Đại; các nghệ sĩ sân khấu: Vũ Luân, Thoại Mỹ, BoBo Hoàng, Việt Hương, Chấn Cường; các vũ đoàn: Những ngôi sao nhỏ, ABC, Vầng trăng; các người mẫu Công ty PL và nhà thiết kế thời trang Võ Việt Chung đã nhiệt tình tham gia biểu diễn trong chương trình live show Mai Vàng với công nhân diễn ra vào tối 14-1 tại Khu Chế xuất Tân Thuận, TPHCM. Cảm ơn nhãn hàng ALOHA của Công ty Cổ phần Kinh Đô đã tài trợ cho chương trình. Cảm ơn Khu Chế xuất Tân Thuận đã tạo mọi điều kiện cho đêm diễn được tổ chức tại đây. Cảm ơn các đơn vị tham gia hỗ trợ cho đêm diễn: Công ty Tổ chức Sự kiện Ba Na, Công ty Âm thanh Ánh sáng Ngọc Vũ, màn hình máy chiếu Trần Linh. Đặc biệt cảm ơn Đài Truyền hình TPHCM đã tổ chức truyền hình trực tiếp đêm diễn để đông đảo khán giả được thưởng thức chương trình; cảm ơn các đài truyền hình các địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng... đã tiếp sóng để phục vụ khán giả địa phương, giúp cho hoạt động của Giải Mai Vàng 2007 có tầm phổ biến sâu rộng trong đời sống xã hội.
Ban Tổ chức |
Hương Nhu |