Chị Nguyễn Thị Diễm, vợ của nạn nhân kể lại trong nỗi kinh hoàng: Khoảng 12 giờ trưa hôm đó, Lâm chở Diễm về thăm gia đình cha mẹ vợ là ông Nguyễn Văn Tình, tại nơi xảy ra án mạng. Vừa đến nơi, anh chị chợt nghe tiếng cãi vã giữa Nguyễn Văn Dồ (anh ruột Diễm) và tên Huỳnh Văn Bình (1963, ở đối diện nhà Dồ), nên vào can ngăn. Lúc ấy, tên Hải đang nhậu trong nhà Bình liền nhảy ra dùng dao chém liên tục vào người anh Lâm, khiến Lâm ngả quỵ tại chỗ. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chém đứt cổ họng, tay chân lòi xương nên anh Lâm đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Nhận được tin báo của quần chúng, cảnh sát 113 kết hợp với Công an phường An Bình đã truy bắt được tên Hải và Bình liền sau đó cùng những tang vật gây án là một con dao yếm dài 40cm và một cây thước nhôm dài 120cm. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra chiều ngày 23-2, tên Hải đã khai nhận hành vi phạm tội của mình xuất phát từ chuyện mấy ngày trước đó, Bình bị mất con chó và nghi ngờ Dồ bắt làm thịt. Đôi bên có lời qua tiếng lại và Dồ đã dùng dao chém vào đầu Bình gây thương tích nhẹ (công an địa phương đã xử lý phạt hành chánh). Do có rượu trong người, nên khi nghe Bình thuật lại sự việc trên làm Hải “nổi máu côn đồ”, dẫn đến giết người.
Sự việc vẫn còn đang được các ngành hữu quan tiếp tục điều tra.
Bình luận (0)