Cản trở lúc này lại đến từ phía... ông trời. Trong cái rét dưới 10oC, toàn bộ 25 cầu thủ và các thành viên trong ban huấn luyện đều vừa phải chơi bóng vừa... run vì lạnh.
Đầu buổi tập hôm qua, toàn bộ đội và ban huấn luyện còn phải diện áo mới để chụp hình lưu niệm nhằm chuẩn bị cho buổi lễ công bố tài trợ với hãng Nike. Vừa chụp ảnh mà các cầu thủ vừa rét run vì lạnh.
Tuy nhiên, HLV Calisto cho biết ông không có ý định giảm cường độ tập luyện bởi các cầu thủ phải thích nghi với thời tiết lạnh vì ở Hàng Châu (Trung Quốc), nơi đội sẽ có trận đấu với chủ nhà vào ngày 21-1 thời tiết thậm chí xuống gần 0oC.
Chính vì cái lạnh bất thường ở Hà Nội trong những ngày này mà HLV Calisto buộc phải kéo dài phần khởi động lên tới hơn 30 phút. Tuy nhiên, vài tuyển thủ đã gặp phải những chấn thương bất ngờ, trong đó Phước Tứ phải ngồi ngoài do bị căng cơ.
Thủ thành Hồng Sơn cũng xin nghỉ tập sớm vì quá lạnh. Công Vinh cũng kêu: “Lạnh quá! Có khi tôi phải đi mua cái áo dài tay mặc cho đỡ lạnh”. Dù nhà tài trợ Nike mới chỉ cung cấp áo thi đấu và áo gió chứ chưa có áo giữ ấm cho tuyển thủ, song VFF đã lo liệu trước tình hình và cấp cho mỗi tuyển thủ một áo khoác dày để giữ ấm.
Bình luận (0)