Tại TPHCM, trong khi khối doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), khối DN hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đều tăng mức thưởng bình quân hơn 33% so với năm trước thì DN trong các khu chế xuất – khu công nghiệp lại giảm mức thưởng bình quân: giảm 7,6% (DN trong nước) và giảm 11,6% (DN FDI).
Tại Hà Nội, dù DN FDI có mức thưởng cao nhất cho cá nhân là 80 triệu đồng, song mức thu nhập bình quân NLĐ lại thấp hơn DN Nhà nước. Tại Đà Nẵng, xếp theo thứ tự mức thưởng bình quân từ cao tới thấp là DN dân doanh, DN Nhà nước và DN FDI. Tuy nhiên, mức chênh lệch cao nhất – thấp nhất lại ở trong khối DN FDI: 95,5 triệu đồng và 66.000 đồng, chênh lệch gấp 1.447 lần. Tuy nhiên, mức chênh lệch đến độ gây sốc lại thuộc về DN trong ngành tư vấn luật tại TPHCM: 330 triệu đồng và 24.000 đồng, cao gấp 13.750 lần...
Dẫu biết rằng sự so sánh nào cũng có tính tương đối, song những con số trên là hiện thực khách quan, phản ánh sự bất bình đẳng ngay trong một ngành nghề cũng như những khoảng cách về thu nhập ngày càng dãn rộng đối với nhiều đối tượng trong xã hội. Xét trên toàn cục, trong bối cảnh làm ăn ngày càng khó khăn hơn giữa thời khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có thêm khoản thưởng Tết cho NLĐ là nỗ lực lớn của những người điều hành DN, của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn, hoặc cũng có thể gọi là bất nhẫn khi số tiền 24.000 đồng lại được gắn với hai chữ “thưởng Tết”. Không ai đi làm quần quật cả năm để rồi nhận khoản thưởng cho công sức ấy với số tiền như vậy.
Nhưng may mắn sao, bên cạnh những con số lạnh lùng đã có những nghĩa cử làm ấm lại tình người khi mùa Xuân đang đến. Chương trình “Cùng công nhân vượt khó” do LĐLĐ TPHCM chủ trì cùng Báo Người Lao Động đã hỗ trợ công nhân bị mất việc, có hoàn cảnh khó khăn vượt qua giai đoạn nhọc nhằn nhất của cuộc sống đã được đông đảo DN nhiệt tình ủng hộ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, san sẻ cho nhau, chung tay lo cho NLĐ có được cái Tết ấm áp, yên bình. Tết năm nay, ngoài 3.000 phần quà và 2.000 vé xe Tết dành cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết trị giá 1,4 tỉ đồng, LĐLĐ TPHCM còn chỉ đạo các cấp Công đoàn vận động DN tổ chức xe đưa đón công nhân về quê, có biện pháp hỗ trợ NLĐ trong các DN gặp khó khăn...
Và cuộc sống vẫn tiếp diễn, con người luôn hướng về tương lai tốt đẹp hơn, tràn trề hy vọng hơn khi đứng trước thềm năm mới. Năm 2009, TPHCM đã đưa chương trình xóa đói giảm nghèo bước vào giai đoạn mới, nâng chuẩn nghèo của TP lên 12 triệu đồng/năm với tinh thần người dân nỗ lực, chủ động vượt khó bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể; thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo trong dân cư...
Hơn bao giờ hết, đất nước bước vào năm mới với tinh thần vượt sóng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc để tạo ra những thành quả lớn lao và chính nhân dân là người thụ hưởng những thành quả đó. Trong khó khăn càng lấp lánh tình người và bộc lộ ý chí đoàn kết vì sự nghiệp của toàn dân, vì tương lai tươi sáng của đất nước.