Dustin Nguyễn trong Huyền thoại bất tử
Bà Lan muốn bảo vệ đứa con nuôi nên nói dối với Long rằng cha Long là Lý Tiểu Long-một võ sư nổi tiếng trên thế giới và đang sống ở Mỹ. Khi bà Lan qua đời, với niềm tin ngây thơ, Long ôm hài cốt mẹ và tìm đường sang Mỹ để cha mẹ được đoàn tụ.
Trên đường đi, Long gặp Trinh, một thiếu nữ người Bắc. Trinh giận mẹ bỏ nhà vào Đà Nẵng tìm người yêu mới quen qua mạng, ai ngờ kẻ này là một tên ma cô chuyên chăn dắt gái. Long vất vả chống trả với bọn ma cô để tìm mọi cách cứu Trinh thoát khỏi động quỷ và cuối cùng Trinh đã được tự do.
Dustin Nguyễn vào vai Long-một người bị thiểu năng bẩm sinh khá thành công, đặc biệt trong những pha võ thuật. Nữ diễn viên trẻ Trần Thiên Tú trong vai Trinh đã có một bước trưởng thành về nghề kể từ sau vai con gái cô Dần trong Áo lụa Hà Đông.
Nhưng bất ngờ nhất phải kể đến Trần Bảo Sơn-chồng Trương Ngọc Ánh-trong vai tên ma cô. Anh đã thể hiện chất tàn các của một kẻ chuyên chăn dắt gái qua gương mặt dữ dằn, ánh mắt đanh lạnh. Huyền thoại bất tử còn “ghi điểm” nhờ phần nhạc phim xuất sắc do nhạc sĩ Đức Trí thực hiện. Chỉ hơi tiếc vài đoạn phim cố tình thêm vào chi tiết liên quan đến xuân (chẳng hạn các nhân vật chúc tết nhau; các tấm biển, pano Chúc mừng năm mới Kỷ Sửu 2009…) hơi gượng ép.
Tuy nhiên cũng như Áo lụa Hà Đông, điều đọng lại nhất trong tác phẩm mới của đạo diễn Lưu Huỳnh vẫn chính là sợi dây tình cảm gia đình trong phim. Nếu như Áo lụa Hà Đông đề cao tình nghĩa phu thê thì Huyền thoại bất tử tôn vinh tình mẫu tử thiêng liêng. Nhất là cảnh cuối phim khi giọng hát da diết của Trần Thiên Tú cất lên ca khúc Bông hồng cài áo và cảnh Trinh gọi điện thoại về nhà xin lỗi mẹ rồi cùng Long đứng nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ bắn lên trên bầu trời báo hiệu một mùa xuân mới, mang lại một cái kết khá tròn trịa, nhiều xúc cảm.
Huyền thoại bất tử có vẻ hơi lạc lõng trong không khí vui vẻ ngày Tết nhưng với những ai mang tư tưởng hoài niệm mỗi khi Tết đến xuân về thì đây là một phim rất đáng xem. Một món quà tết dành tặng riêng cho những ai còn hưởng niềm hạnh phúc được có mẹ, như lời ca khúc Bông hồng cài áo vang lên ở cuối phim:
“Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó em,
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi”