Chủ nhật, 04/01/2009 | 23:29GMT+7
email  in  comment
CUỘC THI “CÔNG NHÂN VIẾT-VIẾT VỀ CÔNG NHÂN”
Chợt nhận ra...

Tôi hai mươi chín tuổi, đã có mười năm một tình yêu chân thành nhưng cuối cùng đành chia tay. Tôi nhìn lại mình một lần nữa trong gương. Không còn sôi nổi, trẻ trung, cũng chẳng còn vẻ nhí nhảnh yêu đời. Tôi trong gương là một khuôn mặt mệt mỏi, bàng bạc, chẳng có nét gì cuốn hút, hấp dẫn.

Mà không thế sao được. Mỗi sáng sớm mặt trời còn chưa tỏ, tôi đã dậy gò lưng đạp xe đến công ty để kịp nhận ca. Giữa giờ, mỗi đứa ôm một cà mên cơm tập thể, ba ngày đổi thực đơn một lần. Mà cũng chẳng có thời gian để nhấm nháp xem người ta cho mình ăn thứ gì vì còn phải vội vàng ngả lưng năm bảy phút để kịp giờ vào ca. Hết ca sáng, lại tăng ca chiều. Không tăng ca cũng được, chẳng ai ép, nhưng cứ thử một tháng không tăng ca mà coi, đói liền! Ai cũng mong có nhiều việc để làm, cắm đầu cắm cổ làm cho đến khuya. Mỗi tốp dăm đứa con gái về cùng để tránh bọn trai xấu quấy rối. Lo mà chạy cho nhanh về để còn tắm táp rồi đi ngủ để mai “cày” tiếp.

Chiều nay, tôi chợt phát hiện có anh tổ trưởng cứ hay nhìn tôi len lén. Hết giờ, anh rủ tôi đi vòng vòng Sài Gòn cho mát. Thật không ngờ, về đêm, Sài Gòn lung linh huyền ảo quá. Ánh sáng rực rỡ của hàng ngàn ngọn đèn soi bóng lung linh trên những thảm hoa trông mượt mà như cảnh thiên thai giữa lòng phố thị. Tôi mải mê nhìn ngắm, lại cất tiếng hát nho nhỏ, khuôn mặt dãn ra, đôi tay thả lõng, đôi chân nhún nhảy trên bãi cỏ... Có lẽ đó là hình ảnh hoàn hảo nhất của tôi mà bao năm qua tôi chưa bao giờ có được. Tôi chợt nhận ra, chia tay người yêu đâu phải là chấm hết. Sống và làm việc giữa Sài Gòn, người ta không thiếu niềm vui, miễn là biết chọn nơi lành mạnh, an toàn. Hèn chi, người ta nói Sài Gòn là thành phố trẻ, Sài Gòn ba trăm năm vẫn chưa gọi là già. Thế mà tôi đã để mười năm thanh xuân của tôi cằn cỗi giữa lòng thành phố trẻ.

Tôi quyết định phải “hâm nóng” lại cảm xúc của mình; phải làm tươi mới cuộc đời; phải cân bằng giữa công việc, cuộc sống và vui chơi... Tôi nhất định sẽ làm được như thế.

MINH THƯ (124/67/21 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TPHCM)
Ngày :
192.168.4.101