Điều đó dễ hiểu, cả những trận cầu đinh, những trận có đội tuyển, đội Olympic thi đấu, sân cũng không kín được. Ở AFF Suzuki Cup vừa qua thì khác, người ta thấy đội tuyển chơi máu lửa và hết mình. Những đợt sốt vé đã xảy ra, hứa hẹn V-League 2009 sẽ rất khởi sắc, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có nguồn cầu thủ cho các đội tuyển.
Cú đoạt cúp ấy giúp bóng đá VN được quá nhiều điều. Những thành công đó trước hết phải kể đến công các nhà tài trợ. Tính từ khi bóng đá được xã hội hóa, chưa thể thống kê được số tiền mà các doanh nghiệp tài trợ cho bóng đá là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rất lớn. Các nhà tài trợ chính là những người “tiếp máu” cho bóng đá. Bóng đá chuyên nghiệp các nước có nền bóng đá mạnh trên thế giới đều sống như vậy. Nhưng khác ở chỗ, bóng đá VN chưa thể sinh lợi được, chính ông bầu Đoàn Nguyên Đức của Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận điều này khi ký hợp đồng tài trợ với hãng điện lạnh Gree hồi năm 2008. Có chăng chỉ là thương hiệu, như vậy thì quá đắt. Những Hòa Phát, Khatoco, Casumina, Becamex, An Đô... đều là những nhà tài trợ lớn cho các đội bóng đá địa phương. Kể cả những đội vẫn còn đang hoạt động bán chuyên nghiệp, vẫn còn bao cấp như Thừa Thiên-Huế, Bình Định... vẫn sống bằng tiền các nhà tài trợ là chủ yếu. Chính các nhà tài trợ đã góp phần rất lớn làm nên khuôn mặt bóng đá VN hôm nay.
Một thông tin vui: Thương hiệu Tôn Hoa Sen (Hoa Sen Group) đã nhận lời tài trợ chính cho đội bóng đá hạng nhất Quảng Nam, bắt đầu từ mùa giải 2009. Một đội bóng mang tên Nhựa Hoa Sen – Quảng Nam sẽ chính thức ra đời vào ngày 7-1-2009! Bầu Vũ (Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Hoa Sen Group) là một người không xa lạ với bóng đá, ông đã từng tài trợ cho Cần Thơ; tài trợ cho đội tuyển quốc gia, trọng tài quốc gia trong những lúc khó khăn nhất, đã quay trở lại với bóng đá. Đây là một quyết định “nhọc nhằn và khó khăn” của một người yêu bóng đá, hết mình vì bóng đá, nhưng bị bóng đá “đá giò lái” khi ông còn tài trợ cho đội Cần Thơ!
Bầu Vũ quay trở lại với bóng đá không chỉ vì lòng nhiệt thành với cố hương, mà còn vì cái tâm với bóng đá và đa số các doanh nghiệp khác cũng vậy.
“Máu” lại được bơm tiếp cho bóng đá nước nhà và chắc chắn sẽ còn được “tiếp” nữa, nếu bóng đá VN phát triển đúng hướng và lành mạnh, mang niềm vui đích thực cho công chúng. Đó là tín hiệu đáng mừng!