Thứ bảy, 03/01/2009 | 22:36GMT+7
email  in  comment
Tự làm đau mình

Lâu không gặp, tôi mừng thầm khi nghe bạn có “người mới”. Một lần gãy đổ, bạn như con chim sợ cành cong. Lần đó, bạn bè đều ái ngại khi biết bạn cấm “người ấy” bia bọt, hút thuốc, đi chơi với những người bạn mà bạn cho là xấu... Kết thúc danh sách cấm dài dằng dặc là sự chia tay của hai người. Bạn bè mong bạn hiểu ra nguyên nhân

picture avatar

Người mới rất quan tâm đến bạn. Bạn hài lòng vì những tin nhắn, cuộc gọi, viếng thăm với mật độ dày đặc. Nếu giảm một chút, chỉ một chút thôi, bạn giận vì cho rằng người ấy thiếu quan tâm. Bạn muốn người ấy lúc nào cũng phải nghĩ đến bạn, hết giờ làm phải đến ngay với bạn. Mỗi lần bạn gọi điện, người ấy bảo rằng đang cụng ly với bạn bè hoặc đơn giản là đang ở đâu đó, bạn trách cứ: “Sao anh ấy không vì tôi mà bỏ những cuộc vui vô bổ đó”. Danh sách “không thích” của bạn cũng bắt đầu dài ra. Lý do bao giờ cũng là “Yêu tôi, anh ấy phải vì tôi mà từ bỏ điều đó”.

Người ấy của bạn thích bạn ăn mặc đẹp. Bạn dõng dạc: “Nếu anh ấy thích một người như vậy thì đừng yêu, tôi không đáp ứng được”. Tôi ngạc nhiên vì bạn chỉ muốn “nhận” chứ không muốn “cho”. Bạn chẳng muốn từ bỏ điều gì trong khi người ấy lại phải vì bạn mà hy sinh nhiều thứ, đôi khi rất vô lý. Tình yêu đâu thể được vun đắp từ sự đòi hỏi một phía và hy sinh một phía. Góp ý bạn chẳng nghe, bạn chỉ muốn người ấy quan tâm, nuông chiều, nghe lời bạn. Bạn cho rằng như thế mới là yêu và bạn sẽ được hãnh diện với bạn bè, người thân sao?

Tôi ái ngại cho bạn, cho tình yêu ích kỷ của bạn. Một lần thất bại, bạn vẫn chưa kịp hiểu không ai chịu đựng nổi một tình yêu ngột ngạt với quá nhiều điều gò bó. Chỉ hy vọng bạn sớm hiểu ra trước khi tự làm đau mình lần nữa!

Dương Huỳnh
Ngày :