Ảnh: LỮ ĐẮC LONG
32 tuổi, độc thân, nuôi một cô con gái, hiện đang quản lý một quán bar nho nhỏ tại TPHCM. Đó là đôi nét phác thảo về Kiều Trinh-một trong những gương mặt nữ sáng giá của điện ảnh và khá đắt sô bên truyền hình hiện nay.
Phát hiện mới của màn ảnh VN
Buổi ra mắt bộ phim Rừng đen tại TPHCM là lần thứ hai tôi gặp Kiều Trinh. Thông thường những buổi ra mắt phim là dịp để các nữ diễn viên tha hồ chưng diện áo váy rực rỡ, ấy vậy mà Kiều Trinh lại khác. Cô mặc quần tây cùng một chiếc áo thun cổ tròn, ngắn tay đơn giản, có chăng là làm duyên thêm với chiếc khăn quàng cổ. Đứng giữa đám đông, ai không biết khó mà nhận ra cô gái này là một diễn viên.
Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với lần đầu tiên tôi gặp Kiều Trinh. Lần đó tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2008, cô xuất hiện thật lộng lẫy, thướt tha trong bộ váy hai dây màu đen, đính kim tuyến lấp lánh, phô bày vòng ngực khá táo bạo. Tuy vậy có thể thấy dường như Trinh không thoải mái với bộ dạ hội dài lướt thướt kia, chỉ khi trong trang phục đời thường như bây giờ cô mới thực sự trở về với chính cô: một Kiều Trinh mộc mạc, chân chất và có chút gì đó hoang dại hệt như những vai diễn mà cô thể hiện trong Mùa len trâu, Rừng đen.
“Cây đũa thần” của điện ảnh có lẽ sẽ chẳng bao giờ chạm đến Kiều Trinh nếu không có cái ngày cô gặp tay máy Lữ Đắc Long - một cựu cascadeur chuyên nghiệp. Cách đây hơn 10 năm, tình cờ gặp Kiều Trinh trong đám đông khán giả hâm mộ lẽo đẽo theo xin chữ ký của ca sĩ Lâm Vũ, nhìn gương mặt ẩn chứa một nét duyên ngầm đầy chất xi nê của cô, anh đã khuyên Kiều Trinh nên theo nghề diễn viên.
Chẳng biết Lữ Đắc Long là ai, nhưng nghe anh khuyên cứ đến Hội Điện ảnh TPHCM nói quen Lữ Đắc Long người ta sẽ cho vô học, cô tin răm rắp và làm theo. Đến nơi mới biết phải đóng học phí 300.000 đồng trong khi trong túi không có nhiều tiền, Kiều Trinh tìm gặp Lữ Đắc Long và mượn tiền để đóng.
Học xong 3 tháng diễn xuất, Kiều Trinh may mắn được diễn viên Lê Quang (nổi tiếng với vai Võ Tòng trong Đất phương Nam) giới thiệu đến đoàn phim Mùa len trâu thử vai. Không có nhiều kinh nghiệm đứng trước ống kính, Kiều Trinh gần như đem cả đời thật của mình vào vai Bân. Nếu Bân trong phim một mình vất vả nuôi con thì ngoài đời Kiều Trinh cũng có một đứa con trạc tuổi như thế và cũng là bà mẹ độc thân. Có khác chăng, Bân thì rứt ruột giao con cho người khác để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, còn Kiều Trinh giao con cho cha mẹ để đi xa mưu sinh.
Lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh, Kiều Trinh đã gây ấn tượng mạnh cho người xem để rồi từ đó người xem thường xuyên gặp lại cô trong vai diễn những người phụ nữ nghèo khổ nhưng tính cách mạnh mẽ. Vân trong Rừng đen là một trong số đó. Kiều Trinh khoe: “Sang năm 2009 khán giả còn gặp Trinh nhiều vì hiện Trinh đang quay rất nhiều phim Vua sân cỏ, Vó ngựa trời Nam, Hãy yêu em lần nữa, Ngõ vắng, Quán kem Valentine. Dự kiến tháng 7 tới, Trinh sẽ đóng phim nhựa Bi, đừng sợ của Phan Đăng Di”.
Từ quán bar bước lên màn ảnh
Màn ảnh VN không hiếm trường hợp “vịt con xấu xí” lột xác thành “thiên nga” như Kiều Trinh, nhưng quả thật cuộc đời của cô nếu được dựng thành phim chắc chắn sẽ lôi cuốn người xem. 16 tuổi, cô bỏ học lên TPHCM kiếm sống với ước muốn giúp cha mẹ đỡ cực. Phụ việc ở nhà hàng, làm công nhân giày da, may áo kimono, Trinh đều làm tất.
Ở chốn phồn hoa đô hội, thiếu thốn tình cảm, Kiều Trinh dễ dàng xiêu lòng trước sự ân cần của một đồng nghiệp. 18 tuổi, cô kết hôn nhưng chưa kịp tận hưởng hạnh phúc thì sang ngày thứ ba, Trinh chết lặng khi nghe chồng tuyên bố anh cưới cô chỉ vì lời cá cược với bạn bè. Ráng nhẫn nhịn sống, Trinh sinh con rồi vợ chồng chia tay khi đứa con lên 4.
Cũng nhờ sự giới thiệu của anh Lữ Đức Long - người mà Kiều Trinh xem như ân nhân - mà cô kiếm được một chân ở quán bar Seventeen thuộc khu phố Tây đường Phạm Ngũ Lão (quận 1 - TPHCM). Công việc ban đầu của Trinh chỉ là đứng ngay cửa, cúi đầu chào mỗi khi khách đến, bản tính cầu tiến, ham học hỏi nên chẳng mấy chốc cô dần được cất nhắc lên làm tiếp viên.
Công việc chẳng nặng nhọc nhưng không dễ dàng gì vì tai cô luôn bị nghe những “lời đề nghị khiếm nhã”. Lòng tự trọng và cá tính thẳng thắn trở thành vỏ bọc tốt nhất để cô thoát khỏi những cạm bẫy ngọt ngào. Rồi khi chủ quán yêu cầu học tiếng Anh cấp tốc trong 6 tháng để lên bậc quản lý, Trinh cũng chịu khó học, để đến bây giờ cô là một trong số ít những nữ diễn viên có khả năng nói tốt tiếng Anh.
Chủ quán tin cậy Trinh đến mức giao cho cô làm đại diện quản lý hai chi nhánh tại Hà Nội và Đà Nẵng. Đi đóng phim, cô cũng được chủ thông cảm nhưng rồi hết phim này nối phim khác, Trinh tự cảm thấy áy náy với lòng tốt của người khác nên chủ động nộp đơn xin nghỉ việc.
Rời Seventeen, cô chuyển qua làm cho công ty của một người bạn nhưng cũng chỉ được 4 tháng lại xin nghỉ. Kiều Trinh cười cho biết: “Mình như con ngựa bất kham, chẳng chịu dừng chân ở đâu lâu”. Hiện cô đang cùng một người bạn quản lý một quán cà phê nho nhỏ ở đường Lê Thị Riêng. Quán giúp cô an tâm cho chuyện mưu sinh và nuôi con mỗi khi không có phim đóng.
Tâm sự về công việc, Kiều Trinh thổ lộ: “Sáu năm qua, Trinh toàn đóng những vai buồn khổ, gần đây mới được một vai nhí nhảnh, được cưng chiều trong phim Quán kem Valentine nhưng lại thấy mình không hợp lắm. Trinh mơ ước có cơ hội tham gia một bộ phim hành động vì Trinh rất thích Angelina Jolie.
Những vai diễn của Jolie vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa gợi cảm, đó cũng là hình tượng mà Trinh muốn hướng tới”. Giờ đây khi sự nghiệp đã tiến một bước dài thì Kiều Trinh cũng có được một niềm hạnh phúc mới, có lẽ nhờ tình yêu mà nụ cười, ánh mắt của cô cũng trở nên long lanh hơn.