Thứ bảy, 03/01/2009 | 17:46GMT+7
email  in  comment
Đó chỉ là thiểu số, người Hà Nội không như thế!

Tôi là người sống lâu năm ở đất Hà Thành và cũng rất bức xúc việc làm xấu đi hình ảnh thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến qua bài viết "Lễ hội hoa Hà Nội: Sao có thể như thế?" . Nhưng tôi cũng mong dư luận đừng thấy "con sâu" rồi "làm rầu nồi canh", người Hà Nội vốn dĩ không như vậy, đó chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi.

Những manơcanh mặc áo dài được kết bằng hoa bị vặt trụi, ban tổ chức phải thay bằng áo vải và gom về một chỗ - Ảnh: Cù Zap

Tôi nghĩ nguyên nhân cũng do cách tổ chức không được khoa học nên mới xảy ra tình trạng như vậy.

Từng đến TPHCM ngày tết và thấy đường hoa Nguyễn Huệ chưa bao giờ có cảnh tượng như vậy. Đó phải chăng là các nhà tổ chức đã tính toán, phân luồng, giới hạn xe... thật kỹ lưỡng, khoa học nhằm tránh sự cố có thể xảy ra.

Hy vọng Hà Nội sẽ học tập được TPHCM và không còn để tái diễn hình ảnh quá tệ hại, đáng xấu hổ trên ngay thủ đô thân yêu của chúng ta.

Văn Thanh (Đống Đa- Hà Nội)
Ngày :