Lo thật !
Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến về hiệu quả của chính sách đưa người nghiện đi cai nghiện tập trung ở các trường trại mà TPHCM là một trong số các địa phương được phép thí điểm, song theo tôi, nó đã có nhiều thành công
Trước hết, bộ mặt đô thị TP đã có thêm nét văn minh: Không còn con nghiện vật vờ đói thuốc hoặc liều mạng hút chích nơi công cộng. Nạn trộm cướp, giật dọc- mà đa phần do các con nghiện gây ra- đã giảm hẳn. Các điểm nóng về buôn bán ma túy, do cầu không còn nhiều nên nguồn cung cũng tự nhiên bớt lại...
Do vậy, việc gần 3.800 người cai nghiện tập trung ở TPHCM sắp hồi gia thật đáng lo. Nó đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Ai cũng biết, người từng sa đà vào ma túy rất dễ tái nghiện như thế nào. Cho nên, trước hết, ngành công an phải là đầu tàu, tích cực triệt tiêu các nguồn cung ma túy. Tiếp nữa, các doanh nghiệp phải chung tay tiếp nhận, tạo cơ hội việc làm cho người nghiện hồi gia. Điều này hiện rất khó vì hàng loạt cơ sở đã thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động do khó khăn chung về kinh tế.
Về tinh thần, hơn ai hết, gia đình phải là chỗ dựa vững chắc để người nghiện không còn cảm giác mặc cảm vì từng một thời lầm lạc. Điều này cũng rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng dân cư trong khu vực và chính quyền, đoàn thể ở địa phương.
Bá Sơn (TPHCM)