Thứ ba, 30/12/2008 | 11:27GMT+7
email  in  comment
Cuộc chiến ở Dải Gaza: Israel quyết chiến với Hamas

(NLĐO) - Sáng nay, 30-12, trong ngày thứ tư liên tiếp của cuộc chiến tại Dải Gaza, đã có thêm các cuộc không kích làm 10 người chết và khoảng 40 người bị thương

picture avatar

Các quan chức Israel hàng đầu tuyên bố sẽ vẫn tấn công nhóm chiến binh Hamas. Bộ trưởng quốc phòng Israel nói nước này sẽ tiến hành cuộc chiến chống Hamas “tới hơi thở cuối cùng”.

Một quan chức quân đội hàng đầu khác thì cho biết sẽ không có một tòa nhà nào của Hamas được đứng vững. Israel đã huy động quân tới dọc biên giới với Gaza và tuyên bố khu vực xung quanh là “vùng quân sự khép kín”.

Israel nói mục tiêu của họ là nhằm chấm dứt các cuộc tấn công bằng rocket của các chiến binh có liên quan tới Hamas, mà theo tin của AP, là có tới 40 vụ xảy ra ngày 29-12. Quan chức Palestine thì nói rằng các văn phòng và cơ sở an ninh do Hamas điều hành là mục tiêu.

Liên Hiệp Quốc cho hay khoảng 320 người Palestin đã thiệt mạng và khoảng 1.400 người bị thương kể từ hôm 27-12, trong khi bốn người Do Thái thiệt mạng vì rocket bắn từ dải Gaza sang. Các nguồn tin bệnh viện Palestine thì nói có đến khoảng 345 người thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi ngừng bắn. Dù công nhận Israel có quyền tự vệ trước các vụ tấn công bằng rocket của các chiến binh nhưng ông vẫn lên án “việc sử dụng vũ lực quá mức”.

Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết các bệnh viện ở Gaza hiện trong tình trạng náo loạn, các y bác sĩ “làm việc quá sức”. Bệnh viện Shifa ở Gaza đã được di dời sau khi có tin đồn rằng nó sẽ trở thành một mục tiêu.

Một nhóm nhỏ những người Palestine bị thương đã bắt đầu di chuyển qua trạm kiểm soát Rafah để vào Ai Cập chữa trị, trong khi các xe tải chất đầy hàng cứu trợ y tế đã được phép vào Gaza.

Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ gặp nhau ở Paris ngày 30-12 để bàn về cuộc khủng hoảng leo thang.

Phương An (theo BBC)
Ngày :
192.168.3.119