Thứ ba, 30/12/2008 | 00:59GMT+7
email  in  comment
Chào ông “Nguyễn Văn Tô”!

Sau khi được các học trò tung lên không trung ba lần đúng phong cách ăn mừng chiến thắng của dân thể thao, vừa đặt chân xuống mặt sân cỏ Mỹ Đình, HLV Calisto đã yêu cầu các tuyển thủ: Tay trong tay, ông và toàn đội tiến đến khán đài của người hâm mộ để nói lời cảm ơn và chia sẻ niềm vui khôn tả.

Đó chỉ là một trong những hành động đơn giản nhưng biểu lộ rất nhiều tình cảm của ông Calisto dành cho đất nước, con người VN. Tám năm hòa nhập với bóng đá VN, tưởng chừng chúng ta đã biết hết về con người đến từ Bồ Đào Nha xa xôi, nhưng đến hôm nay vẫn cứ ngạc nhiên vì những cống hiến ông dành cho nền bóng đá thuộc nhóm vùng trũng thế giới.

Với HLV Calisto, dẫn dắt đội VN vượt qua Thái Lan và lên ngôi khu vực không đơn giản dừng lại ở mục tiêu thể thao đơn thuần. Đó là mệnh lệnh xuất phát từ con tim và khiến ông thốt lên câu nói chân thành: “Cho đến nay tuyển VN chưa đoạt được chiếc cúp khu vực nào là không công bằng với người hâm mộ”. Chính vì thế, một trong những hành động đầu tiên của ông sau chiến thắng là cùng các học trò đến thật nhanh với người hâm mộ, đối tượng ông muốn dành tặng trọn vẹn niềm vui chiến thắng.

Trong cung cách huấn luyện của ông Calisto, bên cạnh tính chuyên nghiệp đồng thời mang đậm một chữ tình. Những gì ông đã thực hiện với đội VN tại AFF Cup 2008 giờ đây tất cả đều biết. Xa hơn nữa, cũng chính HLV Calisto từng giữ Văn Sỹ lại trong thành phần đội VN tham dự Tiger Cup 2002 dù Sỹ nhận chấn thương nặng trước giải không thể ra sân. Và ông tìm cách gửi Việt Thắng sang CLB Boavista (Bồ Đào Nha) tập huấn dù lúc đó Thắng chưa hết hạn treo giò của LĐBĐ VN, để hôm nay chúng ta có một tiền đạo đóng góp lớn vào thắng lợi lịch sử của đội tuyển.

Với những gì ông Calisto đã làm cho bóng đá VN, đã đến lúc chúng ta đền đáp cho ông một chữ tình, không chỉ bằng lời cảm ơn mà hãy bằng hành động. Khi HLV Rehhagel (Đức) lần đầu đưa nền bóng đá nhỏ Hy Lạp lên ngôi vô địch châu Âu năm 2004 – chức vô địch lớn đầu tiên của lịch sử bóng đá Hy Lạp, Chính phủ Hy Lạp đã dành cho ông quyền được nhập quốc tịch. Còn tại VN, khi ông Calisto thực tế đã hòa nhịp cùng toàn thể dân tộc trong đêm chiến thắng để đời 28-12, chắc chắn rất nhiều người trong số chúng ta đã xem ông thực sự như một người VN, một công dân của đất nước ông sinh sống 8 năm qua, đã dành trọn mọi tình cảm, cùng đóng góp cho sự đi lên của đất nước.

Hãy hợp thức hóa tình cảm trong tim ông Calisto và người hâm mộ bằng đề xuất nhập quốc tịch VN cho ông Henrique Calisto. Một ngày nào đó, tại sân bay, biết đâu nhân viên công an cửa khẩu VN sẽ nói với ông: “Chào ông Nguyễn Văn Tô. Chúc mừng ông đã về đến nhà”!

Lê Nhi
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.101