Ông Baydan giới thiệu loại “giày Bush”. Ảnh: AFP
Về chính trị, nhờ ném giày, nhà báo al-Zaidi trở thành người hùng, được người Iraq ca ngợi, tôn vinh là anh hùng. Để phần nào gỡ thể diện cho TT Bush, nhà cầm quyền Iraq đã tung tin nhà báo Muntazer al-Zaidi đã viết thư xin lỗi. Nhưng nhà báo này lập tức lên tiếng, nói rằng sẽ không bao giờ xin lỗi ông Bush. Anh còn tố cáo cảnh sát sau khi bắt đã đánh đập dã man làm anh rụng một chiếc răng, thậm chí còn gí đầu thuốc lá đang cháy vào người anh. Tại Iraq và nhiều nước Ả rập đã rộ lên phong trào đòi trả tự do cho nhà báo, kịch liệt phản đối ý đồ của nhà cầm quyền Iraq xử anh 2 năm tù.
Về mặt thương mại, đôi giày “gây chấn động thế giới” như nhận xét của báo The New York Times (Mỹ), cũng làm cho ngành đóng giày nhiều nước “thơm lây” khi họ tranh cãi đôi giày đó là sản phẩm của mình. Tranh giành “bản quyền” hăng hái nhất là các xưởng đóng giày ở Lebanon. Cũng có người phỏng đoán giày được sản xuất tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, một chủ xưởng đóng giày ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Ramazan Baydan, đã nhận đôi giày là sản phẩm của ông. Lý lẽ của ông đưa ra là: “Chúng tôi đã sản xuất loại giày đặc biệt đó mà bản thân tôi là người thiết kế. Loại giày này đã có từ 10 năm nay nên tôi không thể nào nhầm lẫn được”. Giày có nhãn hiệu “Ducati271”, giờ đây được ai đó đổi thành “giày Bush” rất được giới trẻ hâm mộ.
Ông Baydan cho biết trong những ngày qua đơn đặt hàng từ khắp nơi liên tục gửi đến xưởng đóng giày của ông. Ngày 18-12, đợt sản xuất đầu tiên 15.000 đôi đã mở đầu chiến dịch đột xuất cuối năm. Một doanh nhân Anh xin được làm đại lý phân phối ở châu Âu giày của Công ty Baydan với đơn đặt hàng đầu tiên 95.000 đôi giày. Một công ty Mỹ đặt gấp 18.000 đôi. Riêng tại Iraq có 4 hãng đang tranh nhau làm đại lý độc quyền phân phối giày của Công ty Baydan. Năm 2007 công ty này đã bán 19.000 đôi giày “Ducati271” ở Iraq, giá mỗi đôi 40 USD. Vì có nhiều đơn đặt hàng, Công ty Baydan đã phải tuyển dụng thêm 100 nhân công.
Biết được những thông tin cụ thể về loại “giày Bush”, không ai còn nghi ngờ về nhà sản xuất và danh tiếng của Công ty Baydan cũng nổi không kém nhà báo Iraq đã “dũng cảm” ném giày! Tổng giám đốc công ty Serkan Turk vui mừng nói: “Cảm ơn ông Bush đã phục vụ tốt nền kinh tế trước khi rời Nhà Trắng”.