Mỗi ngày, chúng tôi đều có việc phải qua lại nơi này và đều bị lôi kéo, mời mọc mua gà vịt. Nhiều người mua gà vịt đã phát hiện cân không đủ đã phản ứng liền bị những người buôn bán ở đây to tiếng chửi bới, hăm dọa.
Những người buôn bán gà vịt còn giết mổ luôn tại chỗ, thải lông, phân của gà vịt, nước bẩn... ra đầy thành cầu, bỏ luôn xuống con rạch bên dưới. Con rạch này vốn đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm hơn. Những lúc không có khách hoặc xong việc giết mổ, những người này lại thả gà ra đá ngay trên cầu, gây ùn tắc giao thông.
“Chợ” gà vịt này xuất hiện ở cầu Trường Đai không lâu. Cơ quan chức năng đã nhiều lần đến kiểm tra, đẩy đuổi, nhưng những người buôn bán ở đây hết chạy qua bên quận Gò Vấp lại chạy ngược về quận 12 để né tránh. Có khi né tránh không kịp, họ còn giằng co, chống trả người thi hành công vụ.
Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng hai quận 12 và Gò Vấp phối hợp để giải tỏa “chợ” gà vịt này, để nó không còn gây ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, mất cảnh quan đô thị...
Bình luận (0)