Xin lỗi Công Vinh!
Với tôi, ở trận bán kết VN- Singapore, Công Vinh đã "ghi bàn". Cú đảo người tuyệt vời vượt qua hậu vệ to cao người Singapore và mũi giày của anh xỉa bóng qua mặt thủ môn vừa đủ cho đà lao xuống của Quang Hải đưa bóng vào lưới mở tỷ số 1-0 cho VN.
Bàn thắng dù không ghi tên anh nhưng với người hâm mộ, Công Vinh đã ghi bàn, đã ghi lại dấu ấn ngày nào của chàng tiền đạo số 1 đội tuyển VN xông xáo, tả xung hữu đột không ngại bất kỳ đối thủ nào.
Thú thật, trước trận đấu này, tôi cũng là một trong số những người nghi ngờ Công Vinh đang "giữ chân" bởi anh quá mờ nhạt trong trận gặp Malaysia, Lào.
Nay tôi thấy cần phải lên tiếng xin lỗi anh. Những gì Công Vinh thể hiện trong trận đấu then chốt này đã làm tôi và nhiều người hâm mộ xóa đi những băn khoăn về tài năng của anh.
Trận chung kết với kình địch Thái Lan sắp tới chưa biết Công Vinh có ghi bàn hay không. Nhưng chỉ cần anh chơi xông xáo, quyết liệt để giành được vinh quang cho bóng đá VN thì tôi và nhiều người hâm mộ chắc chắn sẽ vẫn dành nhiều tình cảm cho anh như trước nay.
Công Vinh, hãy cố lên!
Phan Ngọc (Đà Nẵng)