Chủ nhật, 21/12/2008 | 16:34GMT+7
email  in  comment
Hy Lạp: Người biểu tình, cảnh sát lại giao chiến

Một cuộc đụng độ mới giữa cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra vào hôm 20/12 tại Athens khi hàng trăm người gây rối ném bom xăng và rác rưởi vào cảnh sát và được đáp trả bằng hơi cay.

picture avatar

Xung đột mới xảy ra hai tuần sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên và làm bùng lên bạo động tồi tệ nhất trong nhiều thập niên tại Hy Lạp. Bạo lực tái diễn sau lễ tưởng niệm lúc 9h tối tại địa điểm mà cậu thiếu niên 15 tuổi Alexandros Grigoropoulos bị chết hôm 6/12 tại khu ngoại ô Exarchia của Athens.

Những người gây rối đã dùng trường đại học kỹ thuật quốc gia ở Athens làm căn cứ để tiến hành các cuộc tấn công cảnh sát, ném gạch đá, bom xăng và dựng lên các rào cản. Lực lượng an ninh, bị luật pháp cản trở nên không thể tiến vào khuôn viên trường học nếu không được ban giám hiệu cho phép, đến giờ vẫn đứng bên ngoài.

Vụ Grigoropoulos bị bắn chết đã đụng tới dũng khí của giới trẻ Hy Lạp, những người đã đổ xuống đường để phản đối cái mà họ coi là bạo lực do cảnh sát gây ra. Biểu tình được thổi bùng vì các vụ tham nhũng của chính khách và viễn cảnh u tối về việc làm khi kinh tế đất nước rơi vào thời kỳ tồi tệ.

Hôm qua, cảnh sát chống bạo động đã bị tấn công khi đang bảo vệ cây thông Noel tại quảng trường Syntagma - trung tâm các vụ biểu tình kể từ khi Grigoropoulos bị bắn chết. Cây thông được đem tới khu vực này vào tuần trước.

Hai giờ sau đó, thêm nhiều người biểu tình ném bom xăng vào một toà nhà, vốn là một công ty dịch vụ của ngân hàng, nhưng chỉ gây ra hư hại nhỏ và đám cháy nhanh chóng được kiểm soát.

Tại thành phố phía bắc Thessaloniki, giới trẻ chiếm một hội trường được dùng cho một liên hoan phim trong khi những người khác ném bánh vào ngài thị trưởng thành phố, cảnh sát cho hay.

Theo Hoài Linh - VNN
Ngày :
192.168.4.115