Các em thuộc Trung tâm Bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp hân hoan nhận quà Giáng sinh. Ảnh: P. QUYÊN
Hòa cùng những bà già Noel ấy là giọng ca của các em nhỏ thuộc Trung tâm Bảo trợ, nuôi dưỡng trẻ em Gò Vấp. Những cánh tay không lành lặn vỗ đều theo nhịp đàn, những đôi môi không khép kín bập bẹ theo từng câu hát... “Hôm nay vui quá!”. Cầm túi quà màu đỏ và chú gấu bông xinh xắn trên tay, cậu bé tên Hai nói với chúng tôi như vậy! Em bảo đây là lần đầu tiên em được đến chỗ “đẹp” như vậy, được ăn những món ngon như vậy... Có lẽ, đây sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của em về một mùa Noel. Tôi nhớ mãi gương mặt đăm chiêu của May, cô bé có ánh mắt thật buồn. May phân vân: “Chỉ có một chú gấu nhưng bạn Thảo và bạn Hiếu đều thích, các bạn ấy phải ở nhà vì không đủ xe, con không biết cho ai quà này”. Nỗi ưu tư của em khiến tôi chạnh lòng. Quả là những mảnh đời bất hạnh xung quanh chúng ta còn nhiều quá!
Không riêng Equatorial, trước đó, ngày 18-12, 11 “ông lớn” của hệ thống khách sạn hàng đầu tại TPHCM bao gồm Caravelle, Duxton, Majestic, Norfolk, Moevenpick, Park Hyatt và New World Saigon cũng đã chung tay, góp sức với phương châm mang đến mùa Giáng sinh ấm áp cho những mảnh đời bất hạnh. 137 triệu đồng là số tiền thu được từ chương trình sẽ được chuyển giao cho Hội Bảo trợ trẻ em Sài Gòn - tổ chức chuyên giúp đỡ trẻ em sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn. Từ số tiền này, hội sẽ có điều kiện xây dựng thêm trường học, cấp học bổng cũng như đào tạo nghề nhằm cải thiện một phần nào đó cuộc sống của những trẻ em nghèo.
Sẽ còn nhiều, rất nhiều hoạt động vì người nghèo như thế đã, đang và sẽ diễn ra trong những ngày này. Trong cái lạnh của những ngày cuối đông, tấm lòng hướng về cộng đồng cứ như những ánh nến, lung linh, ấm áp.