Thứ sáu, 19/12/2008 | 16:23GMT+7
email  in  comment
Live show thứ 7 Tiền Mai Vàng 2008
Tiền Mai Vàng Khu chế xuất Tân Thuận

Đêm diễn thứ 7, live show cuối cùng của tour diễn Tiền Mai Vàng 2008, do Báo Người Lao Động tổ chức, nhãn hàng Trà xanh không độ của Tập đoàn Tân Hiệp Phát tài trợ diễn ra tại Khu Chế xuất Tân Thuận- TPHCM. Đêm diễn cuối cùng của chương trình Tiền Mai Vàng 2008 "Đêm của sao"

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Mỹ Tâm, Quang Dũng, Cẩm Ly, Đức Tuấn, Hà Anh Tuấn, Minh Thuận, Quốc Đại, nhóm 5 Dòng Kẻ, MC Hồng Phượng... Ngoài những ca khúc nổi tiếng mà các ca sĩ mang đến chương trình, Cẩm Ly và Minh Thuận sẽ ra mắt khán giả trích đoạn trong vở cải lương Chuyện tình Lan và Điệp mà cả hai đã được khán giả đề cử Giải Mai Vàng 2008 ở hạng mục Nam, Nữ diễn viên cải lương. Đặc biệt là ca sĩ Mỹ Tâm, lần đầu tiên chị xuất hiện trong chương trình Tiền Mai Vàng, do các lần trước chị đi học và lưu diễn ở nước ngoài nên chưa có dịp tham gia. Sự có mặt của Mỹ Tâm sẽ mang lại niềm vui lớn cho khán giả công nhân tại đây, vì gặp được thần tượng của mình cũng như góp phần cho hoạt động Tiền Mai Vàng 2008 thành công mỹ mãn.

Liveshow cuối cùng của tour diễn Tiền Mai vàng chủ đề Hòa nhịp cùng Mai vàng 2008 của báo Người Lao Động đã diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19-12 tại quảng trường công viên Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7-TPHCM)

Khi hai MC Thanh Hiệp và Hồng Phượng nói lời khai mạc chương trình, hàng ngàn khán giả đả dành những tràng pháo tay vang dội của khán giả.

Các khán giả công nhân đã ngồi trước sân khấu hơn 2 giờ đồng hồ để chờ đợi chương trình.

Giây phút này, sự chờ đợi nhiệt tình của khán giả đã được đền đáp bằng những lời giới thiệu về một đêm diễn "đầy sao" và có rất nhiều tiết mục vô cùng bất ngờ và đặc sắc.

Sau lời phát biểu của ông Nguyễn Văn Tín, phó tổng biên tập báo Người Lao Động , chương trình đã được mở màn bằng tiết mục của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Không cần giới thiệu tên ca khúc, nhưng bài hát Radio được gương mặt Sao Mai điểm hẹn 2006 đã nhận được hàng ngàn tiếng vỗ tay cổ vũ.

Sân khấu nằm ngay trung tâm công viên Khu chế xuất nên không gian khá rộng, không chỉ thu hút hàng ngàn khán giả không chỉ công nhân KCX mà còn có những người dân trong khu vực.

Kết thúc bài hát Radio, Hà Anh Tuấn tiếp tục gửi đến khán giả ca khúc Bóng mưa - một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

MC Hồng Phượng đã tiếp tục dẫn dắt phần giao lưu của ca sĩ Hà Anh Tuấn với khán giả khá duyên dáng.

Một khán giả đã đặt một câu hỏi khá hài hước về cân nặng của Hà Anh Tuấn trước khi trở thành ca sĩ.

Không ngần ngại, Hà Anh Tuấn cũng đã "tiết lộ bí mật" về cân nặng...120kg của mình một cách thoải mái.

Phàn giao lưu gần như đã xóa tan những khoảng cách giữa ca sĩ và khán giả. Hà Anh Tuấn đã bước xuống sân khấu và tiếp tục gửi tặng những fan hâm mộ của anh một ca khúc thật sôi động - ca khúc Tìm lại, một sáng tác của nhóm Microwave.

Cách đây một năm, live show Mai vàng đến với công nhân của báo Người Lao Động cũng đã diễn ra tại sân khấu quảng trường trung tâm KCX Tân Thuận.

Số lượng khán giả đến tham dự chương trình đã khiến những người thực hiện cũng như các nghệ sĩ tham gia biểu diễn ấm lòng.

Và năm nay cũng vậy, trong những ngày cuối năm 2008, các ca sĩ-nghệ sĩ đã mang đến cho các khán giả công nhân nơi đây những tiết mục đặc sắc, như là một món quà dành cho những người con xa nhà trước thềm năm mới.

Trong không khí dịu nhẹ, mát lành của những ngày cuối năm, nhóm 5 Dòng Kẻ đã gửi đến khán giả những giai điệu nhẹ nhàng, dễ thương của ca khúc Bóng mây qua thềm.

4 cô gái xuất hiện xinh xắn trong những chiếc váy trắng thật thước tha, uyển chyển.

Và thêm một lần nữa, 5 Dòng Kẻ đã chinh phục khán giả bằng ca khúc Tiếng sóng biển, bằng một sự phối hợp biểu diễn thật nhịp nhàng.

Càng lúc càng có thêm nhiều khán giả đến thưởng thức chương trình. Phía 2 bên cánh gà sân khấu gần như đã chật kín người.

Không khí lúc này vô cùng sôi động. Và sự xuất hiện của ca sĩ Quốc Đại với ca khúc Đêm thánh vô cùng của nhạc sĩ Nguyễn Vũ đã khiến cho khán giả càng thâm say sưa thưởng thức. Bởi những giai điệu trầm buồn, mượt mà của bài hát này đã được ngân lên trên sân khấu, vào đúng dịp Giáng sinh 2008.

Và thật bất ngờ, ca sĩ Cẩm Ly đã xuất hiện và hát cùng với ca sĩ Quốc Đại ca khúc trữ tình Sầu tím thiệp hồng.

Trong bộ áo dài nền nã, Cẩm Ly dịu dàng và đằm thắm bên Quốc Đại cùng với những câu hát dặt dìu "chiều tím không mây đường phố bước lạnh về hồn nghe ray rứt tim..."

Hai ca sĩ đã nhận được từ khán giả những đóa hoa tươi thắm.

Quốc Đại đã nói lời tạm biệt khán giả, nhưng Cẩm Ly vẫn sẽ tiếp tục ở lại sân khấu với một tiết mục vô cùng đặc biệt: đó là cùng với ca sĩ Minh Thuận diễn một trích đoạn trong vở cải lương Lan và Điệp.

Hai vai diễn Lan- Điệp trong vở cải lương này đã khiến cho cả Cẩm Ly và Minh Thuận được khán giả bầu chọn là gương mặt ứng viên của giải Mai vàng, ở hạng mục Nữ, nam diễn viên cải lương. 

Một không khí im lặng, chờ đợi gần như tuyệt đối của khán giả khi ca sĩ Cẩm Ly thể hiện một lớp ca cổ đầu tiên trong vở diễn.

Để rồi sau khi tiếng hát ngọt ngào ấy cất lên, thì không khí như vỡ òa khi các khán giả công nhân được tận mắt xem, tận tai nghe Cẩm Ly diễn và hát cải lương mà thấy khâm phục nữ ca sĩ đa tài này.

Vào vai Điệp, ca sĩ Minh Thuận cũng khiến khán giả mủi lòng với những câu hát thật mùi và những lời trách móc, giận dỗi mà đầy yêu thương dành cho Lan của Cẩm Ly.

Hình ảnh Lan dành dụm từng đồng từng cắc cho người yêu đi ăn học được Cẩm Ly thể hiện thật dễ thương trên sân khấu khiến cho hàng ngàn khán giả đã không thể không dành những tràng pháo tay khen ngợi nhiệt tình.

Tiết mục biểu diễn của Cẩm Ly và Minh Thuận khép lại trong sự nuối tiếc của khán giả.

Nhưng thay vào đó, sư xuất hiện của ca sĩ Mỹ Tâm đã làm cho không khí sôi động trở lại.

Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ Tâm xuất hiện trong tour diễn Tiền Mai vàng 2008 của báo Người Lao Động.

Tiết mục đầu tiên của Mỹ Tâm là ca khúc thật sôi động - biểu diễn cùng với vũ đoàn MTV.

Khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc thứ 2 vang lên, dù chưa giới thiệu nhưng hàng ngàn tiếng vỗ tay đã vang lên vì các khán giả đã nhận ra ca khúc quen thuộc Ước gì - ca khúc mà Mỹ Tâm đã làm say lòng các khán giả khi trình bày lần đầu tiên cách đây hơn 4 năm.

Những chiếc bong bóng đầy sắc màu đã được đong đưa hòa nhịp cùng Mỹ Tâm trong ca khúc này.

Các khán giả nữ cũng đã háo hức lên sân khấu cùng ngân nga theo những giai điệu của bài hát này.

Có thể nói, Mỹ Tâm là ca sĩ nhận được nhiều hoa nhất đêm nay. Lời chào tạm biệt của cô đã khiến cho hàng ngàn khán giả tiếc nuối.

Ca sĩ Đức Tuấn đã tiếp nối chương trình bằng ca khúc Xóm đêm.

Sau phần biểu diễn của Đức Tuấn, sân khấu được nhường lại bởi sự biểu diễn của ca sĩ Quang Dũng trong ca khúc Vì anh đã yêu em.

Quang Dũng biểu diễn ca khúc này không có vũ đoàn, nhưng các khán giả công nhân đã không để anh "lẻ loi".

Khi lên sân khấu tặng hoa cho anh, những nữ khán giả đã mạnh dạn kéo tay Quang Dũng xuống sân khấu và cùng hòa nhịp cùng anh trong những điệu nhảy ngẫu hứng và thật dễ thương.

Và đáp lại tình cảm yêu mến của khán giả, Quang Dũng đã tiếp tục thể hiện ca khúc Anh sẽ đến.

Nếu như ca khúc trước có phần sôi động thì ở ca khúc này, Quang Dũng đã thể hiện thật nồng nàn, say đắm và phong cách biểu diễn nhẹ nhàng - "đúng chất" Quang Dũng.

Một món quá khá dễ thương của khán giả dành cho ca sĩ Quang Dũng khi anh trình bày xong ca khúc: một trái thanh long chín đỏ và 2 quả quýt ngọt ngào.

Quang Dũng cũng chia sẻ chân tình với khán giả những dự án âm nhạc của anh trong năm tới.

Sau phần giao lưu, Quang Dũng lại tiếp tục gửi đến khán giả ca khúc quen thuộc Còn ta với nồng nàn.

Ca khúc cuối của Quang Dũng cũng đã khép lại chương trình Tiến Mai vàng đến với công nhân KCX Tân Thuận, cũng là khép lại tour diễn xuyên Việt Hòa nhịp cùng Mai vàng 2008 của báo Người Lao Động.

CN Lê Thị Hồng Gấm (Công ty Nidec Tosok- KCX Tân Thuận)

Mong được một lần gặp Quang Dũng

Biết được chương trình Mai Vàng đến với công nhân Tân Thuận, chúng tôi rất vui, vui hơn khi biết có sự tham gia của Quang Dũng. Cả phòng trọ của tôi rất thích Quang Dũng và mong một lần được nhìn tận mắt anh. Từ xem nhiều chương trình của nam ca sĩ tài hoa này trên tivi, chúng tôi rất yêu mến giọng hát ngọt ngào, truyền cảm của anh. Vì thế, vừa tan ca ra, chưa kịp ăn cơm, cả phòng đã tranh thủ đến xem Mai Vàng. Chúng tôi muốn đi sớm, tìm chỗ gần sân khấu để thấy Quang Dũng rõ hơn.

CN Hồ Ngọc Thảo (Công ty Nidec Copal- KCX Tân Thuận)

Món quà Tết ý nghĩa

Với công nhân, đời sống vật chất thiếu thốn, đời sống tinh thần khó khăn, những chương trình như thế này thật ý nghĩa. Ý nghĩa hơn khi đang vào lúc căng thẳng, việc làm khó khăn, công nhân càng dè sẻn trong mọi khoản chi tiêu thì được một bữa tiệc ca nhạc với nhiều ca sĩ ngôi sao mà công nhân rất thần tượng yêu mến. Đến với đêm diễn, chúng tôi phần nào quên đi nỗi lo toan thường trực hằng ngày, tạm quên nỗi lo mất việc canh cánh trong lòng. Đây là một món quà Tết vô cùng ý nghĩa với công nhân Tân Thuận!

CN Nguyễn Hoàng Ân (Công ty Daiwa Plastic- KCX Tân Thuận)

Hãy đến với công nhân nhiều hơn!

Với công nhân, việc bỏ tiền ra mua một vé ca nhạc hay đến rạp chiếu phim thì vô cùng hiếm hoi. Do đó, những chương trình như thế này mang lại rất nhiều niềm vui cho chúng tôi. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao động, Công ty Tân Hiệp Phát đã quan tâm đến công nhân, mang một chương trình văn nghệ hoành tráng đến với công nhân. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, đơn vị, công ty hãy quan tâm nhiều hơn đối với công nhân, "những người còn chịu thiệt thòi về vật và tinh thần."

H.Đào ghi

 

NLĐO
Ngày :
192.168.4.130