Chủ nhật, 14/12/2008 | 00:41GMT+7
email  in  comment
Ai sẽ bị kỷ luật?

Một loại tệ nạn và hàng loạt hành vi vi phạm nhân phẩm con người xảy ra ở hai cơ sở massage Tân Hoàng Phát, trên thực tế không gây bất ngờ trong dư luận, vì những cơ sở như Tân Hoàng Phát ở TPHCM không phải là hiếm. Chuyện đó, ai đã một lần đi massage những cơ sở trời ơi đều biết, chứ chẳng cần tổ chức ban bệ đi kiểm tra cho tốn kém

Vụ việc tệ hại này đặt ra cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm quản lý các cơ sở massage nhiều vấn đề trong công tác quản lý ngành nghề nhạy cảm này. Nhưng với dư luận, vụ Tân Hoàng Phát gây bất ngờ ở chỗ chính quyền địa phương quận Thủ Đức và phường Linh Chiểu đã vô cảm, quá vô cảm với hàng loạt những sai phạm trắng trợn và tàn nhẫn. Họ không hay biết gì cả sao (!?)

Tại sao chính quyền địa phương với đầy đủ các công cụ chức năng quản lý địa bàn được tổ chức chặt chẽ từ công an khu vực, công an phường đến công an cấp quận; từ tổ dân phố, UBND phường đến UBND quận, đều bị vô hiệu hóa? Dù UBND, Đảng ủy phường Linh Chiểu đều trả lời với báo chí rằng đã quản lý địa bàn đúng như quy định, đã nhiều lần kiểm tra hai cơ sở massage này nhưng đều không phát hiện được gì! Họ “không phát hiện được gì” nhưng thái độ của họ khi không hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm tra đã nói lên tất cả. Việc PC14 “lọai” công an phường Linh Chiểu để phá án Tân Hoàng Phát, cho thấy điều gì? Chẳng lẽ phá án ngay tại “nhà mình”, mà PC14 lại không cần sự hỗ trợ của chính chủ nhà? Công an phường Linh Chiểu đã làm gì trong suốt thời gian Tân Hoàng Phát lộng hành, tha hồ bóc lột nhân viên, tha hồ làm mưa làm gió, vi phạm nhân phẩm con người một cách trắng trợn như vậy? Chẳng lẽ công an khu vực này “không thấy gì hết”? Vô lý. Ai cũng hiểu, vấn đề quản lý địa bàn của công an khu vực là hết sức quan trọng trong công tác trật tự trị an. Không điều gì xảy ra trên địa bàn mình phụ trách mà công an khu vực không nắm được. Đó là nguyên tắc. Nguyên tắc này đã bị ông chủ của Tân Hoàng Phát vô hiệu hóa, đó là điều chắc chắn. Việc cho công an khu vực tường trình sự việc bây giờ là quá muộn; còn công an phường, công an quận Thủ Đức, họ vô can ư?

Đâu chỉ chính quyền địa phương “ưu ái” cho Tân Hoàng Phát, chung quanh Tân Hoàng Phát còn thấy thấp thoáng bóng dáng của Sở Kế hoạch-Đầu tư trong việc cấp giấy phép; còn thấy bóng dáng của “anh Hai, anh Ba” trong việc chung chi, trong việc cấp cả súng công cụ cho họ “hành nghề”! “Anh Hai, anh Ba” nào nhận chung chi; “anh Tư, anh Năm” vào đây massage được “ưu ái sự sung sướng” bẩn thỉu, rồi đây sẽ bị vạch mặt? Những đồng tiền nhận từ cơ sở như Tân Hoàng Phát nhuốm đầy mồ hôi, nước mắt, nỗi tủi nhục của các nữ nhân viên massage. Những đồng tiền “từ thiện” của Tân Hoàng Phát nhuốm bẩn đến vậy mà chính quyền địa phương cũng đưa tay nhận, thì việc “từ thiện” ấy bộc lộ bản chất là những cuộc mua chuộc khôn khéo, giả trá và phi đạo đức tột cùng.

HĐND, UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo cho Công an TP làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc và xem xét ngay việc rút giấy phép của cơ sở này. Không có chuyện không rút được giấy phép của Tân Hoàng Phát. Vấn đề là chúng ta có làm hay không làm.

Chẳng lẽ một vụ vi phạm pháp luật như Tân Hoàng Phát sẽ không ai chịu trách nhiệm? Ai sẽ bị xử lý kỷ luật trong vụ việc này- đó là câu hỏi người dân đang hết sức quan tâm.

Lê Nguyên
Ngày :
Tận mắt thấy một người bị đánh hội đồng ngay trên phố, bạn sẽ làm gì?
  • Chạy đến can ngăn
  • Báo ngay cho công an gần nhất
  • Muốn can ngăn nhưng sợ trả thù
  • Biết gì mà can, kệ họ
192.168.4.130