Thời gian gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng được cơ quan chức năng và người dân quan tâm. Nhiều đối tượng dựa vào đó để kiếm ăn bằng cách bán sách về môi trường, bột vi sinh thông hầm cầu..., thậm chí bán cả vé ca nhạc từ thiện!
Buổi trưa, đang thiu thiu ngủ, bà Nguyễn Ngọc Phi, nhà ở đường Trần Bình Trọng, quận 5- TPHCM, giật mình vì tiếng gõ cửa. Một thanh niên mặc áo đồng phục màu xanh lá nói như ra lệnh: “Tôi là người bên môi trường đi kiểm tra vệ sinh. Nhà bác có mấy phòng tắm, bồn cầu?”. Anh ta rút trong giỏ ra 2 gói gọi là “men vi sinh”, một bảng danh sách, hỏi: “Nhà số mấy, chủ hộ tên gì?”, rồi yêu cầu bà Phi bỏ 2 gói này vào bồn cầu để 15 phút sau quay lại kiểm tra. Anh ta tiếp tục qua gõ cửa nhà kế bên để “kiểm tra vệ sinh”. Gần như cả khu phố đều được các “đồng nghiệp” của anh này, khoảng 7 - 8 người mặc đồng phục, đến yêu cầu dùng “men vi sinh” để xử lý hầm cầu, ngăn chặn dịch tả, thương hàn...
Nhà nào cũng vậy, chừng 10 phút sau, họ quay lại đề nghị trả tiền 25.000 đồng - 50.000 đồng/gói men vi sinh (tùy trọng lượng). Khi có người thắc mắc, các đối tượng này đưa ra một tờ giấy đóng mộc đỏ chói của “Trung tâm Khoa học công nghệ” nào đó, kèm theo bảng giá, danh sách người mua... Mặt khác, họ lớn tiếng khẳng định chương trình vệ sinh này được sự phối hợp thực hiện của chính quyền địa phương.
Một cán bộ UBND phường 1, quận 5 cho biết qua kiểm tra, những người này thường không có giấy tờ tùy thân, trong túi luôn thủ sẵn tờ đơn cớ mất CMND; số men vi sinh họ bán không rõ nguồn gốc, chất lượng. “Tốt nhất là người dân không mua hàng hoặc báo chính quyền địa phương đến xử lý. Theo tôi biết, một số loại “men vi sinh” chỉ là bùn đất đóng gói thôi” – cán bộ này cho biết.
Cũng nạn ăn theo việc bảo vệ môi trường, nhiều người dân ở các quận vùng ven đã phản ánh về việc một số đối tượng bán vé ca nhạc “ủng hộ cho hoạt động vì môi trường”, giá 50.000 đồng - 100.000 đồng/vé. “Khi đi xem, chúng tôi rất bực mình vì đó là các chương trình ca nhạc tạp kỹ, xổ số lô tô tào lao ở các bãi đất trống”- anh Trần Bình, nhà ở đường Nguyễn Văn Quá, quận 12-TPHCM, bức xúc.
Mới đây, tại kỳ họp HĐND TPHCM vào tháng 12-2008, ông Ngô Anh Tuấn, Phó Ban Quản lý các KCX-KCN TP (Hepza), cũng than trời về việc một số doanh nghiệp thuộc Hepza bị nhiều kẻ tự xưng là người của ngành môi trường đến yêu cầu mua sách về môi trường.
Ông Tuấn kể: Một doanh nghiệp gọi điện thoại hốt hoảng báo với ông rằng có người bên ngành Tài nguyên - Môi trường vừa yêu cầu mua sách hướng dẫn thủ tục về môi trường với giá 400.000 đồng/cuốn. Thấy doanh nghiệp lưỡng lự, người này hăm nếu không mua sẽ bị liệt vào “danh sách đen” để kiểm tra thường xuyên... “Đây chắc chắn là những kẻ mạo danh, do đó, doanh nghiệp nào phát hiện họ thì cần báo ngay cho Hepza hoặc cơ quan quản lý về môi trường để ngăn chặn” - ông Tuấn khuyên.
Bình luận (0)