Tối ngày 5-12, Hậu cùng Nguyễn Khắc Quyết (khoảng 21 tuổi, chú của Hậu) đi bán hàng rong tại công viên Tao Đàn (P. Bến Thành, Q.1). Khi đến đường Trương Định, Quyết mời đôi nam nữ đang tâm sự trên ghế đá mua tăm xỉa răng, nhưng bị từ chối. Quyết cứ kỳ kèo dẫn đến xô xát. Người thanh niên móc dao ra đâm Quyết, thấy chú bị đâm, Hậu xông vào hỗ trợ thì bị người thanh niên đâm một nhát vào ngực trái.
Đâm người xong, đôi nam nữ bỏ trốn, Hậu ôm ngực chạy được 20 m thì gục xuống do mất nhiều máu. Sau đó, Công an phường Bến Thành (Q.1) đến hiện trường đưa Hậu vào Bệnh viện Sài Gòn cấp cứu, Quyết được đưa vào Bệnh viện 175.
Bác sĩ Hoàng Tùng, Trưởng ca trực cấp cứu Bệnh viện Sài Gòn đêm 5-12 cho biết, Hậu được đưa đến trong tình trạng huyết áp bằng không, một vết thương khoảng 1,5 cm bên vùng ngực trái khả năng sống sót rất thấp.
Bác sĩ trong ca trực đã tích cực hồi sức cho nạn nhân và quyết định mổ. Sau khi mổ khoang lồng ngực, máu đã tụ khoảng 3,5 lít (máu tươi, máu cục và một vết thương trúng vào tâm thất trái). Bác sĩ phải khâu tâm thất, màng tim, phổi và dẫn lưu màng phổi…, và phải tiếp 11 đơn vị máu thì nạn nhân mới qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Hoàng Tùng cho biết thêm, đây là trường hợp nạn nhân bị đâm trúng tim may mắn được cứu thoát. Đa số nạn nhân bị đâm như trên đều tử vong. Hiện Công an quận 1 đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ việc trên.
Bình luận (0)