Theo kế hoạch dự kiến, tuyển VN sẽ lên đường sang Bangkok dự AFF Cup vào ngày 2-12 để có đủ thời gian chuẩn bị làm quen sân bãi, thời tiết tại Thái Lan. Tuy nhiên, mọi thứ đang đảo lộn khi AFF đồng ý chuyển địa điểm đăng cai bảng B AFF Cup về thành phố biển Phuket, khiến tuyển VN sớm nhất phải đợi đến ngày 4-12 mới có chuyến bay sang địa điểm thi đấu mới này. Có lẽ vì thế mà trong buổi tập chiều qua, 30-11, HLV Calisto cùng các tuyển thủ khi được hỏi đều tỏ ra rất lo lắng.
HLV Calisto cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn chưa biết gì về sân bãi cũng như thời tiết ở Phuket. Giờ lại bay sang trễ như vậy thì chắc chắn các cầu thủ sẽ rất mệt để làm quen thời tiết, mặt sân. Mấy ngày nay thời tiết ở TPHCM rất mát, tôi rất lo các tuyển thủ sang đó sẽ bị bệnh vì phải chịu sự thay đổi khí hậu đột ngột. Việc thay đổi địa điểm thi đấu chỉ có lợi cho chủ nhà Thái Lan và Malaysia, đội đã quen chơi với thời tiết nóng mà thôi!”. Tương tự, tiền vệ Tấn Tài cũng không giấu được sự lo lắng: “Chuyến sang Singapore đá giao hữu vừa rồi đã mệt vì thay đổi thời tiết từ lạnh sang nóng. Giờ lại đến Phuket thì chắc chưa đá đã bệnh hết quá!”.
Một nỗi lo khác của HLV Calisto chính là việc chấn thương đang có nguy cơ tái phát ở tuyển VN. Sau khi thủ thành Dương Hồng Sơn bị đau vai, đến lượt tiền đạo Công Vinh suýt làm HLV Calisto thót tim trong buổi tập chiều qua khi anh té ngã và phải nhờ đến các bác sĩ băng lại khuỷu tay. Rất may đây chỉ là chấn thương nhẹ nên Công Vinh có thể tiếp tục buổi tập, dù vậy, HLV Calisto sau đó đã liên tục phải yêu cầu các học trò chơi tập trung, tránh những va chạm không cần thiết. Tuy buổi tập thiếu vắng tiền đạo Thanh Bình do phải đến tối anh mới kịp tập trung trở lại tuyển nhưng HLV Calisto cũng quyết định chia ra hai đội hình thi đấu sân lớn.
Bình luận (0)