Mua bán... di vật người nổi tiếng
Ngón tay của nhà thiên văn học Galileo Galilei
Bạn đang phân vân không biết nên làm gì với đồng vốn eo hẹp trong thời buổi lạm phát và khủng hoảng tài chính? Hãy thử vận may với... những phần còn lại từ cơ thể những người nổi tiếng; vì việc sở hữu các di vật này đã giúp nhiều người phất lên nhanh chóng...
Món hời
Mới đây, bà Evan Lattimer ở New Jersey (Mỹ) đã kiếm được 100.000 USD từ việc sở hữu một cơ quan ướp khô được cho là... dương vật của Napoleon Bonaparte. Di vật quái dị này được cha bà, bác sĩ John Kingsley Lattimer – nguyên là chuyên gia nội tiết ở ĐH Columbia - mua lại năm 1977 với giá 3.000 USD (tương đương 10.000 USD hiện nay). Di vật được cho là của hoàng đế Napoleon còn sót lại trên cõi trần thật ra là một mẩu thịt khô đét trông như một... miếng khô bò, dài khoảng 1,5 inch, được bảo quản trong một tráp gỗ lót len mịn, bên ngoài có chữ “N” chạm nổi ngay dưới chiếc vương miện nạm vàng. Truyền thuyết cho rằng di vật này bị một bác sĩ bí mật cắt lấy khi khai quật mộ của vị hoàng đế nước Pháp vào năm 1821, sau đó bị linh mục xứ Abdé Ange Vignali bán trái phép cho ai đó, sau cùng nó thuộc về nhà sưu tập người Mỹ tại một phiên đấu giá năm 1924 với giá 400 bảng Anh.
Hồi năm ngoái, khoảng 100 sợi tóc của Che Guevara cũng bị đem ra mặc cả. Nhúm tóc dài 3 inch do điệp viên CIA Gustavo Villoldo cắt lấy từ thi thể người anh hùng cách mạng Nam Mỹ này vào năm 1967 ngay sau khi ông bị một nhóm phiến quân truy sát tại một cánh rừng ở Bolivia. Tại một phiên đấu giá ở Dallas hồi tháng 10-2007, di vật này đã bán được 100.000 USD...
Tiền không là tất cả!
Tuy nhiên, không phải hễ có tiền là mua được mọi di vật của người nổi tiếng. Chẳng hạn như nhãn cầu của nhà bác học Albert Einstein, hiện đang được bác sĩ nhãn khoa Henry Abrams, 96 tuổi, lưu giữ cẩn thận trong một chiếc hộp cổ. Từ những năm đầu 1990, di vật quý giá này đã được nhiều nhà sưu tập nhắm đến, trong đó có ca sĩ Michael Jackson và được một người muốn mua với giá đến 5 triệu USD nhưng đã bị từ chối. Hay như những mảnh xương sọ của tổng thống (TT) Abraham Lincoln được nhiều tay sưu tầm hàng độc săn lùng, hiện đang được trưng bày trong sự giám sát nghiêm ngặt tại bệnh viện quân đội Walter Reed (Washington D.C). Ngay cả chiếc cổ áo vấy máu của TT Lincoln, được các bác sĩ cắt rời sau khi ông bị ám sát tại Nhà hát Ford, vừa được đem ra đấu giá vào 20-11 vừa qua nhưng cuối cùng vẫn quay về bảo tàng học và sức khỏe quốc gia...
Đa số những di vật nổi tiếng đều không được đem bán bất chấp giá cả tính bằng triệu USD, như ngón tay của nhà thiên văn học Galileo Galilei, chẳng hạn. Phần cơ thể teo tóp này là một trong những mục tiêu săn lùng của nhiều tay sưu tầm nhưng hiện vẫn được trưng bày trong một chiếc hộp kính hình quả trứng tại Bảo tàng Florence (Ý). Thậm chí cả một số mảnh vỡ từ xương quai hàm của TT Grover Cleveland cũng được đem ra cho mọi người chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Mutter ở Philadelphia.
Được biết nhiều nhất có lẽ là phần xương thái dương của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Sau nhiều thập kỷ lưu lạc khắp nơi, cuối cùng thì di vật này cũng về lại đúng nơi của nó vào năm 2005. Những mảnh xương này được các nhà khoa học lấy để sinh thiết nhằm phục vụ việc nghiên cứu chứng điếc bẩm sinh khi phần mộ nhạc sĩ thiên tài này được khai quật vào năm 1863. Từ khi bị mất cắp vào cuối thế kỷ 19, có tin đồn rằng chúng được lưu giữ qua nhiều thế hệ trong một gia đình ở Vienna (Áo). Mãi đến đến năm 1994, chủ nhân mới của nó mới quyết định trao tặng cho Trung tâm Nghiên cứu Beethoven, Ira F. Brilliant, thuộc ĐH Quốc gia San Jose (California, Mỹ) bất chấp trước đó có người muốn mua với giá 7.300 USD.
Xu hướng đầu tư mới
Việc sụp đổ gần đây ở lĩnh vực tài chính toàn cầu đã khiến nhiều nhà đầu tư từ bỏ thị trường này, cả thị trường chứng khoán để quay sang săn lùng di vật tại các nghĩa trang hàng đầu thế giới. Khu tưởng niệm Westwood Village (Los Angeles), nơi an táng minh tinh màn bạc Marilyn Monroe, hay nghĩa trang Père Lachaise ở Paris, nơi yên nghỉ cuối cùng của những ngôi sao tầm cỡ như Oscar Wilde và Jim Morrison... hiện đang bị đào trộm liên tục. Hay nói cách khác, ngày càng nhiều người quan tâm đến những phần cơ thể của các nhân vật nổi tiếng nhưng không phải vì sự ngưỡng mộ mà là do hấp lực của chúng như những nguồn sinh lợi cao.