Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Biệt thự cổ trong sương

Thạch Biền

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, ngày 25-11, tại Trung tâm Triển lãm khu Hòa Bình - TP Đà Lạt, họa sĩ Vi Quốc Hiệp sẽ khai mạc phòng tranh “Ấn tượng biệt thự cổ Đà Lạt”

Vi Quốc Hiệp sinh năm 1948 tại Lạng Sơn, dân tộc Tày, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật VN năm 1971, sau đó ông được Bộ Văn hóa cử vào Đà Lạt công tác vào năm 1978. 30 năm ở TP hoa, ông đã nhận Đà Lạt làm quê hương thứ hai. Năm 2003, nhân kỷ niệm 110 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, ông đã triển lãm 110 bức tranh. Năm nay kỷ niệm 115 năm Đà Lạt, ông triển lãm 115 bức tranh, trong đó có 90 tranh vẽ biệt thự cổ Đà Lạt, số còn lại vẽ thiếu nữ và hoa Đà Lạt.

imgTrước ngày triển lãm tranh, tôi đã đến thăm xưởng vẽ của ông, cũng là một biệt thự trong số hơn 3.000 biệt thự cổ ở Đà Lạt. Tôi thật sự choáng ngợp trước số lượng tranh phong phú của ông. Ngoài những tranh sơn dầu, ông còn vẽ tranh bằng acrilyc và bột màu. Vi Quốc Hiệp còn sáng tác nhạc, nên ông đã mượn sắc màu để diễn tả cảm xúc âm nhạc qua các bức tranh: Bản sonat dưới trăng, Hòa tấu vàng...

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là loạt tranh ông vẽ biệt thự cổ Đà Lạt. Ngay từ năm 1980, khi phát hiện chưa có ai vẽ những biệt thự cổ, ông đã đạp xe đi khắp ở Đà Lạt tìm các biệt thự cổ để ký họa. Phong cảnh đồi núi nhấp nhô của Đà Lạt với bốn mùa thời tiết thay đổi, đã được ông đưa vào những bức tranh vẽ biệt thự. Vì vậy tên những bức tranh của ông đã mang đậm dấu ấn thiên nhiên của Đà Lạt: Biệt thự Đà Lạt mùa cúc quỳ, Biệt thự Đà Lạt mùa thu... Những rừng thông ở Đà Lạt đã dần dần bị tàn phá để xây dựng các cao ốc nên sương ở Đà Lạt cũng trở nên hiếm hoi. Nhưng trong tranh của Vi Quốc Hiệp vẫn bảng lảng những làn sương khiến màu sắc lung linh và những biệt thự cổ có vẻ đẹp huyền ảo, thơ mộng như thơ của ông: Nơi xa đắm thoảng một làn sương mỏng/ Áo khoác em hay dải dã quỳ vàng/ Tiếng vó ngựa nao nao võng dốc/ Làn mưa mỏng mắt ai chớp xốn xang...

Tại triển lãm lần này, họa sĩ Vi Quốc Hiệp sẽ vẽ chân dung tại chỗ phục vụ du khách và người xem tranh. Toàn bộ số tiền thu được và một phần tiền bán tranh sẽ được ông tặng tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo ở Lâm Đồng. Tấm lòng của họa sĩ đối với Đà Lạt không phải chỉ để “gió cuốn đi”...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo