Thứ sáu, 21/11/2008 | 10:56GMT+7
email  in  comment
Thanh nữ cướp giật trên đường phố

Từ trước đến nay, mọi người vẫn quen đề phòng với những tên cướp giật trên đường phố là nam giới. Đó là những đối tượng chơi bời, tóc xanh, tóc đỏ, phóng xe bạt mạng và sẵn sàng cướp giật nếu thấy ai sơ hở… Nhưng nay, bắt đầu xuất hiện những tên cướp giật là nữ giới. Chúng cũng liều lĩnh và táo tợn chẳng kém ai...

picture avatar

Khi nữ cướp giật vác cả búa, dao đe dọa người bị hại

Cả đoạn phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) chiều 18/11 trở nên náo loạn bởi sự ra tay táo tợn và liều lĩnh của một nữ cướp giật. Đó là Đỗ Mai Anh, 24 tuổi, trú tại phường Đông Mác (Hai Bà Trưng), có vóc dáng to khoẻ, trông có vẻ bặm trợn.

Mai Anh đi bộ từ dốc Thọ Lão xuống phố Lò Đúc, khi ngang qua điểm chờ xe buýt đối diện số nhà 160 Lò Đúc, nhìn thấy cháu Đỗ Thanh Vân, 15 tuổi, học sinh lớp 10 vừa nghe điện thoại di động xong và cầm ở tay, cô ta áp sát và giật luôn điện thoại của cháu Vân.

Bị cháu Vân túm tay đòi lại, Mai Anh dang tay tát thẳng vào mặt cháu và bỏ chạy đi. Thấy vậy, cháu Vân và bạn tên là Phương đuổi theo, cố đòi lại.

Mai Anh không những không trả mà còn tỏ thái độ rất hung hăng. Chạy đến hiệu cầm đồ ở 125 phố Lò Đúc, Mai Anh vào lấy một điếu cày phang vào cổ cháu Phương, nhằm chặn đường đuổi của các cháu.

Tuy nhiên, 2 cháu Vân và Phương vẫn bám riết đằng sau Mai Anh, vừa đi theo vừa kêu cứu mọi người giúp đỡ. Đến ngã tư Lò Đúc- Nguyễn Công Trứ, thấy 1 cửa hiệu sửa xe ven đường, đối tượng chạy vào lấy 1 cái búa và 1 cái bơm mang ra đe dọa, đánh bị hại. Bị người chủ hiệu giằng lại các hung khí trên, đối tượng lại tiếp tục chạy về khu vực vườn hoa Pasteur.

Vẫn bị các bị hại bám riết, đến phố Nguyễn Trung Ngạn, Mai Anh nhảy vào hàng phở, đoạt một con dao phay của chị chủ hàng để đe dọa bị hại và cố thủ.

Cũng lúc này, lực lượng Công an phường Phạm Đình Hổ nhận được tin báo của nhân dân đã có mặt kịp thời, khống chế đối tượng đưa về trụ sở. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, sau đó, đối tượng và hồ sơ ban đầu của vụ án đã được chuyển lên Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hai Bà Trưng.

Sáng 20/11, các điều tra viên của Công an quận tiến hành gọi hỏi Mai Anh. Với vẻ mặt câng câng, cô ta cứ trả lời nhát gừng. Cô ta khai rằng đã nghiện ma tuý từ cách đây 4 năm, lý do thì "do đua đòi theo chúng bạn", và mới cai nghiện được trong nửa năm nay.

Hỏi "Vì sao lại cần tiền đến mức phải đi cướp giật", cô ta trả lời tỉnh bơ vì không có nghề nghiệp do mới học hết lớp 5, gia đình nghèo, không có tiền cho đi học nghề nên thất nghiệp và luôn thiếu tiền.

Cách ăn nói, hành xử của đối tượng khiến chúng tôi hiểu rằng, thiếu một sự giáo dục đầy đủ, lại có tính cách bụi đời, ngang ngạnh, chuyện phạm tội đối với Mai Anh chỉ là chuyện trước sau mà thôi. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, mở rộng xem đối tượng có còn gây ra vụ cướp giật nào trên đường phố nữa không.

Người dân cần chú ý đến các nữ cướp giật

Có lẽ, từ trước đến nay, tại Hà Nội mới lần đầu xuất hiện một nữ cướp giật hành động theo kiểu "đơn thương độc mã" như Đỗ Mai Anh. Còn thi thoảng trước đây, đã xuất hiện các nữ cướp giật nhưng hoạt động song hành cũng với những cậu nhân tình. Đa số là cậu nam cầm tay lái, đảm nhiệm việc luồn lách chạy xe, còn cô gái đằng sau ra tay thực hiện việc cướp giật tài sản của người đi đường.

Cặp tình nhân Trần Hoàng Hải, 22 tuổi, ở phường Chương Dương (Hoàn Kiếm) và Phạm Tố Uyên, 18 tuổi, ở đường Đặng Thai Mai, phường Quảng An (Tây Hồ) là một điển hình của những đôi cướp giật. Khi bắt đầu yêu nhau, Hải tự xưng là lái xe của một "sếp" to, tiền bạc rủng rỉnh để bao cô bồ xinh đẹp Tố Uyên.

Khi cả hai đã say nhau và không thể dứt ra khỏi những cuộc ăn chơi phá tiền, Hải đã lộ nguyên hình là kẻ chuyên cướp giật. Và tất yếu, trong những phi vụ sau, Uyên đã theo Hải để cùng thực hiện việc cướp giật và thể hiện tình cảm "cùng sống, cùng chết" với nhau. Cả hai đứa đều đẹp đẽ, trẻ trung, luôn xuất hiện vào dịp chiều tối trên các đường phố ở Hà Nội như những cặp tình nhân khác.

Lợi dụng lúc "con mồi" sơ hở khi vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, hoặc cầm điện thoại di động trên tay, Hải cho xe áp sát để Uyên có cơ hội giật điện thoại di động. Sau đó, chúng tăng ga, luồn lách một cách liều lĩnh qua dòng người đông đúc trên đường phố để tẩu thoát.

Lần theo tung tích của "đôi chim câu đi tìm mồi" này, các trinh sát của Đội chống cướp giật Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Hà Nội đã mất rất nhiều công sức vì chúng chạy xe rất "chiến" và luôn tìm cách "cắt đuôi" khi bị bám đuổi.

Tại cơ quan Công an, bọn chúng khai nhận đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại di động trên đường phố Hà Nội.

Cách đây 1 thời gian, có một cặp tình nhân khác cũng đã bị Đội chống cướp giật của PC 14 Công an TP Hà Nội bắt vì hành vi cướp giật tài sản của phụ nữ. Đó là Nguyễn Đức Cường, 19 tuổi, ở đường Ngọc Lâm và cô người yêu N.X.H., 17 tuổi, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ cùng ở quận Long Biên.

Chúng quen nhau trên mạng, chàng có nick là boycodon, còn nàng là emmaiyeuanh. Được vài ngày, chúng đã đưa nhau vào nhà nghỉ sống như vợ chồng. Để có tiền trả phòng nghỉ và phục vụ sinh hoạt, 2 đứa rủ nhau đi cướp giật tài sản. Tuy phận nữ nhi nhưng khi ra tay giật đồ của bị hại, N.X.H. thực hiện rất nhanh và mạnh, khiến các bị hại không kịp phản kháng.

Nghiêm trọng hơn, có vụ, khi cướp túi xách của 2 phụ nữ đang đèo nhau là chị Nguyễn Hương Lan và Nguyễn Lan Dung trên đường Hoàng Quốc Việt, cú giật mạnh của bọn chúng đã khiến 2 chị bị ngã xe, gây chấn thương nặng.

Theo một cán bộ của Đội chống cướp giật Phòng PC 14 Công an TP Hà Nội, hiện nay, khi trong xã hội tồn tại một bộ phận phụ nữ hư hỏng, tụ tập chơi bời và nghiện hút ma tuý thì việc xuất hiện các nữ cướp giật trên đường phố cũng là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, vì đây là hiện tượng mới xuất hiện ở Hà Nội nên người dân ít đề phòng, cảnh giác. Có thể đó là một cô gái trông rất xinh đẹp, ăn mặc thời trang, có thể là một người phụ nữ trong trang phục như người lao động bình thường… Nhưng thoáng chốc, chúng có thể trở thành kẻ cướp giật.

Vì thế, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an nhằm phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản thì người dân luôn phải nâng cao tinh thần cảnh giác, có trách nhiệm trong việc bảo quản tài sản của chính mình. Vì kẻ cướp giật có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trên đường phố và chúng có thể là bất cứ ai tham gia giao thông cùng bạn.

Theo T. Hoà - H. Vũ (CAND)
Ngày :
192.168.4.115