Sự tắc trách của bộ phận chức năng của VFF khiến trung vệ Xuân Hợp (trái) mất cơ hội dự AFF Cup 2008. Ảnh: H.Anh
Trước khi tuyển U22 của HLV Mai Đức Chung lên đường sang Myanmar tham dự Cúp Hoàng gia, HLV Calisto vào ngày 4-11 đã công bố bản danh sách 30 cầu thủ dự kiến tham dự AFF Cup. Trong số 30 người có mặt ở bản danh sách này, ngoài 25 tuyển thủ hiện tại còn có 5 cái tên đến từ tuyển U22 là Xuân Hợp, Tấn Trường, Chu Ngọc Anh, Minh Đức và Công Huy. Theo như những gì mà HLV Calisto đã làm việc với bộ phận chức năng của VFF, cụ thể là Phòng ĐTQG và Đào tạo trẻ, những cầu thủ trên phải lên ĐTQG ngay khi Cúp Hoàng gia Myanmar kết thúc.
Không hiểu ý Calisto
Nhưng đã hai ngày trôi qua kể từ khi đoàn quân của ông Mai Đức Chung trở về mà vẫn không một ai có mặt. Chính bản thân những người được gọi cũng ở vào thế tiến thoái lưỡng nan vì đúng thời điểm họ trở về thì một bản danh sách ĐTQG do Tổng cục TDTT công bố lại không hề có tên họ. Nhưng tréo ngoe ở chỗ HLV Calisto lại không hề hay biết gì về bản danh sách này. Ông Calisto nói: “Tôi không biết bản danh sách kia từ đâu ra nhưng đó không phải là của tôi. Hai ngày trước, tôi vẫn đợi họ nhưng càng đợi càng không thấy đâu”. Quả thực là hai ngày trước, ông Calisto vẫn đinh ninh rằng muộn nhất là vào tối qua (19-11), các cầu thủ ông cần sẽ có mặt nhưng thời điểm kết thúc buổi tập chiều qua cũng là lúc sự kiên nhẫn của ông đã hết. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Tôi sẽ không đợi họ nữa. Đội tuyển của tôi không còn thời gian nữa rồi”.
Dù sáng 19-11, Phó Phòng ĐTQG và Đào tạo trẻ của VFF Nguyễn Trọng Giáp có gọi điện cho HLV Calisto để điều đình và xin cho các cầu thủ trẻ có mặt muộn nhưng ý định trên đã bị ông Calisto từ chối. “Đây không phải là lỗi của tôi. Tôi đã truyền đạt rõ ràng với bộ phận chức năng của VFF nhưng họ lại không truyền đạt đến cầu thủ”- ông Calisto nhấn mạnh.
Cùng với việc công bố chính thức quyết định loại 5 cầu thủ trẻ của đội tuyển U22, HLV Calisto cũng cho rằng: “ĐTQG chịu thiệt nhưng tôi không còn cách nào khác. Năm cầu thủ này sẽ không còn cơ hội kể cả sau khi chúng tôi đi Singapore về. 22 cầu thủ đi AFF Cup sẽ được chọn ra từ 25 cầu thủ hiện nay thôi”.
Nói miệng nên chẳng trách được ai
Về sự “lệch pha” vừa rồi giữa HLV trưởng ĐTQG và bộ phận chức năng của VFF, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết ông cảm thấy phiền lòng vì kế hoạch của ông không diễn tiến như ông dự kiến. Tuy nhiên, ông Calisto nói: “Chẳng biết phải trách tội ai cả. Có lẽ lần sau khi làm việc với người của VFF tôi phải yêu cầu làm văn bản cụ thể chứ cứ nói miệng với họ thì không được”.
Rõ ràng những người hỗ trợ cho công việc của HLV trưởng ĐTQG ở VFF chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay cả việc HLV Mai Đức Chung sau khi trở về từ Myanmar nhưng không liên lạc với HLV Calisto cũng khiến thuyền trưởng ĐTQG cảm thấy ông không nhận được nhiều sự hỗ trợ. Ông nói: “Ai cũng biết ông Chung là trợ lý thứ nhất của tôi ở ĐTQG trước khi sang U22 làm nhiệm vụ. Nhưng cho tới giờ, tôi cũng không biết thông tin gì về ông ấy”. Không hiểu cơ chế liên lạc giữa VFF và ĐTQG diễn ra thế nào mà những người cùng làm việc và nỗ lực vì màu cờ sắc áo ĐTQG lại chẳng hay biết thông tin gì về những điều mà HLV trưởng cần và muốn ở họ!
|
Nghĩa cử đẹp của ĐTQG
Tại buổi nghỉ giữa giờ chiều qua, đội phó Tài Em thông báo: “Thầy Calisto, các thầy trong đội và chúng tôi sẽ trích 10% tiền thưởng nhờ vị trí thứ nhì ở T&T Cup để ủng hộ đồng bào bị bão lụt trong thời gian qua ở Hà Nội”. |