Trên băng-rôn ghi đơn vị tài trợ là UNSW (The University of New South Wales, Sydney – Canberra – Australia), đơn vị thực hiện là News Wawe, không đề số giấy phép và thời gian thực hiện.
Anh Thái Thiên Trường, nhân viên của phường 7 cho biết các băng-rôn này được treo trái phép. Theo quy định, muốn treo băng-rôn thì phải xin phép Sở Thông tin –Truyền Thông. Sau khi có giấy phép, đơn vị thực hiện phải thông báo cho địa phương biết giấy phép, nội dung, số lượng, vị trí treo băng rôn rồi mới được treo băng rôn. Thế nhưng chính quyền phường 7, quận 3 không hề được thông báo về việc treo băng – rôn trên nên phải gỡ bỏ.

Điều đáng nói, nội dung của các băng – rôn trên là chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam và trích dẫn một số câu ca dao đề cao vai trò của nhà giáo và giáo dục, nhưng một số từ lại bị viết… sai chính tả. Chẳng hạn câu “Muốn sang phải bắc cầu kiều …” đã bị viết thành “muốn sang phải bắt cầu kiều”. Hay như câu: “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh” bị viết thành “Gắn công mà học có ngày thành danh”.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhưng việc làm trái phép và sự sai sót rất tối thiểu trong trích dẫn ca dao ngay trong ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ gây phản cảm. Đơn vị thực hiện cần phải xem xét lại hành vi mình.
Bình luận (0)