Một nét đẹp
Sáng thứ bảy vừa rồi, trước tòa nhà Diamond, góc đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Văn Chiêm (Q.1-TPHCM) bỗng nhộn nhịp hẳn, rất nhiều người đang đi trên đường vội rủ nhau ghé qua. Thì ra, đây là một điểm bán hàng gây quỹ từ thiện của thanh niên Việt – Hàn.
Ở các quầy bán quần áo, giày dép, quà lưu niệm, giới thiệu món ăn Hàn Quốc... rất đông người vui vẻ tham dự và lựa chọn mua những món đồ ưng ý với ý nghĩ mua được món hàng mới, đồng thời cũng đã chung tay làm từ thiện. Nhưng nổi bật hơn cả là những bóng áo đỏ, chủ nhân của các quầy hàng. Họ đang nói, cười sôi nổi và chào khách bằng tiếng Việt chưa thật rành rẽ: “Xin mời”. Đó là những phụ nữ Hàn cùng chồng con đang sống và làm việc tại TPHCM. Hằng ngày, họ vẫn làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, chăm lo bữa cơm cho gia đình, đưa con đến trường, sau đó họ đến với nhau để học thêm tiếng Việt và tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và tham gia các hoạt động xã hội. Thấy những phụ nữ Hàn, tôi chợt chạnh lòng nghĩ đến những phụ nữ Việt đang sống trên đất nước bạn, liệu họ có được một sự đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống để làm tròn trách nhiệm của người phụ nữ và thể hiện nét đẹp của người Việt trên đất bạn hay không?
Thanh Tú