Esther Nguyễn trong chuyến thăm Trường tình thương Bình Lợi. Ảnh: C.T.V
Gặp Esther Nguyễn và tại Nhà Văn hóa Thanh niên trong vai trò là thành viên của Câu lạc bộ tiếng Anh, cùng với người bạn và cũng là đồng nghiệp Katherine Thịnh, trông chị có vẻ nhí nhảnh hơn nhiều so với chức vụ giám đốc điều hành của Pops.vn, cổng thông tin trực tuyến chuyên cung cấp miễn phí những file nhạc, video có bản quyền.
Về quê thử sức
Hỏi chị lý do tham gia nhiệt tình câu lạc bộ, chị cười: “Tôi là người Việt nhưng nói tiếng Anh giỏi hơn tiếng Việt. Tham gia câu lạc bộ, tiếp xúc với các bạn trẻ là cách tôi quân bình hai ngôn ngữ”.
Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh và ngành luật, từng là thành viên sáng lập, giữ vị trí quan trọng trong 4 công ty tại Mỹ nhưng Esther Nguyễn vẫn quyết tâm gác lại tất cả, về đất mẹ thử sức mình. Cùng với hai nam thành viên là Julien Nguyễn và Jim Nguyễn, bộ ba Việt kiều này chọn web làm môi trường hoạt động. “Ban đầu, tiếp xúc với các thủ tục nhiêu khê trong nước, chúng tôi cùng chùng chân nhưng may là giai đoạn đó qua nhanh”- Esther Nguyễn chia sẻ.
Tính đến nay, Pops chỉ mới hoạt động được chưa đầy 4 tháng nhưng số lượng truy cập đã lên đến hơn 40.000 lượt mỗi ngày. Lướt qua www.pops.vn, đập vào mắt người xem là câu chào đậm chất teen: “Chương trình đang tải, bạn chờ xíu nha”. Thân thiện ngay từ giao diện bên ngoài nên Pops thu hút được khá nhiều thành viên. Không còn phải đăng ký làm thành viên mới được nghe, tải nhạc của Pops, cư dân mạng muốn tìm nhạc, video chất lượng cao chỉ cần truy cập web.
Cổng thông tin này cho phép tải nhạc miễn phí với chất lượng file down load khá cao, lên đến 128 M/file nhạc. Để làm được điều này, từ đầu tháng 1-2008, Pops Media đã trả 3,6 tỉ đồng cho Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) để được sử dụng những ca khúc Việt trên website của mình trong vòng 2 năm. Sau đó, là thỏa thuận với Hiệp hội Ghi âm Việt Nam để trả tác quyền sử dụng các tác phẩm ghi âm nhạc Việt.
Với tình hình quảng cáo trực tuyến eo sèo như hiện nay, các thỏa thuận tôn trọng bản quyền tốn kém của Pops có thể bị đánh giá là “chơi nổi”. Chị Esther Nguyễn chia sẻ: “Ở nước ngoài, chuyện tôn trọng tác quyền là chuyện đương nhiên nhưng trong nước thì ngược lại. Việc mua bản quyền cho các ca khúc trên web, chúng tôi thực hiện với hy vọng sẽ thay đổi nhận thức này của các bạn trẻ. Nếu không thì ít nhất những thành viên tham gia trang web của chúng tôi cũng sẽ hiểu điều này”. Đó cũng chính là lý do kho nhạc của Pops chỉ mới có hơn 14.000 bài hát quốc tế và Việt Nam.
Tấm lòng với trẻ em
Hoạt động chưa lâu nhưng những lần offline, thành viên của Pops đều được định hướng tham gia các hoạt động cộng đồng. Tết đoàn viên vừa qua, họ đã cùng nhau đến Trường tình thương Bình Lợi để chia sẻ, sinh hoạt cùng các mảnh đời bất hạnh. Chứng kiến hình ảnh Esther hòa mình cùng những người bạn nhỏ, líu lo ca hát cùng các em dù tiếng Việt chưa rành, mới thấy tình cảm của chị dành cho trẻ em nghèo nhiều như thế nào. Chị chia sẻ: “Chúng tôi xây dựng cộng đồng mạng, nhằm chia sẻ thông tin, chia sẻ âm nhạc nhưng thông qua mạng xã hội, chúng tôi muốn các bạn trẻ có cùng sở thích xích lại gần nhau hơn, cùng nhau thực hiện các hoạt động vì cộng đồng”. Với tâm niệm này, chị đang xây dựng dự án đem những chương trình biểu diễn ca nhạc miễn phí đến cho giới trẻ, tổ chức ở từng trường đại học.
Mới đây, những thành viên của Pops lại đón nhận tin vui, liên kết giữa cổng thông tin này và MTV châu Á đã mang lại chương trình giải trí đặc sắc này đến giới trẻ Việt Nam. Các show diễn lớn của MTV châu Á đều được post đầy đủ trên web chứ không phải là những trích đoạn video thường thấy trên truyền hình cáp. Bên cạnh đó, là các đoạn nhạc trong game online, trình bày dưới hình thức game pad, nhân vật game biểu diễn minh họa cho ca khúc đang được cư dân mạng thế giới say sưa. “Ngoài việc đưa các chương trình trình diễn âm nhạc của khu vực đến khán giả Việt, chúng tôi cũng có tham vọng thông qua web, có thể giới thiệu âm nhạc Việt Nam với khán giả thế giới khi họ truy cập website của MTV châu Á”- Esther Nguyễn chia sẻ mục đích của mình với ánh mắt long lanh, ngập tràn hy vọng. Đưa nhạc Việt bay xa, thông qua Internet, tại sao không?