Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Lãng quên mật ngọt

Minh Mẫn

Sự lãng mạn, ngọt ngào trao nhau qua từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ, hành động... sẽ giúp cuộc hôn nhân ngày càng gắn bó, hạnh phúc. Nhưng từ khi thành vợ chồng, hình như những điều ấy đang biến mất dần khỏi cuộc sống lứa đôi

Theo kết quả nhà tâm lý, nghiên cứu và thống kê, những cặp đôi mới cưới cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào mà hai bên dành cho nhau trong khoảng 1 năm sau tuần trăng mật hoặc trước khi có con. Kể từ năm thứ 3 trở đi, họ không thể tìm lại những khoảnh khắc mầu nhiệm ấy nữa.

Còn đâu tay nắm môi hôn?

Trong một cuộc khảo sát của một nhóm sinh viên ngành tâm lý, nhiều cặp vợ chồng đã giật mình khi phải đánh dấu trả lời “không” hoặc “hiếm khi” cho câu hỏi: “Vợ chồng anh (chị) có thường xuyên hôn nhau?”. Quả thật, nụ hôn bao giờ cũng tỉ lệ nghịch với thời gian chung sống của các cặp vợ chồng. “Khi yêu nhau thì hầu như chúng tôi có dịp là trao nhau nụ hôn, về sống chung, năm đầu chúng tôi còn duy trì việc hôn nhau trước khi đi làm hoặc trước khi ngủ. Bây giờ thì còn một nụ hôn lên trán, lên mắt chỉ là quá khứ...”- chị T. Mai, một tiểu thương ở chợ An Đông (TPHCM), cho biết.

Một nụ hôn buổi sáng, một lời yêu khi ngày mới bắt đầu, vài cử chỉ lãng mạn có tác dụng hơn cả liều thuốc bổ. Đó không chỉ là kết luận nghiên cứu về mặt sức khỏe của các nhà khoa học mà còn được hầu hết các chị em phụ nữ tán thành, ít nhất là trên phương diện tâm lý. Điều đáng tiếc, các đức ông chồng khi yêu chăm chút, chiều chuộng bao nhiêu thì khi sống cùng “dinh” với nàng vài năm, các chàng xếp chuyện tặng hoa, quà vào hàng thứ yếu. Chị K. Nhi, nhân viên bán hàng của một công ty nước ngoài, tâm sự: “Thật ra, những dịp đặc biệt như sinh nhật, 8-3 anh ấy đều nhớ. Nhưng anh ấy chỉ hỏi “em thích gì?” rồi mua về tặng tôi đúng thứ tôi cần, mất hết cả sự lãng mạn. Tôi thích cách anh ấy làm cho tôi bất ngờ trước những bó hoa, món quà như thuở ban đầu hơn”.

Thích một cái siết tay nhè nhẹ giữa chốn đông người, một lời hỏi thăm nhẹ nhàng “anh có mệt không?”, một ánh mắt tình tứ, nồng nàn hoặc chỉ đơn giản là vợ ngồi sau xe rồi vòng qua eo mình thật dịu dàng, áp mặt vào lưng mình... Đấy là thổ lộ của không ít các ông chồng khi bàn về “mật ngọt” trong cuộc sống hôn nhân. Bởi thế, nhu cầu về việc âu yếm, chăm sóc nhau mỗi ngày từ những điều nhỏ nhặt không là của riêng người vợ hay người chồng. “Mật ngọt” là hương vị của hạnh phúc thế nhưng mấy ai biết gìn giữ?

Truy tìm thủ phạm

“Cuộc sống hôn nhân phức tạp và có nhiều việc phải lo hơn khi hai đứa còn tự do. Nào công việc, nào các mối quan hệ gia đình hai bên, nào là các khoản chi phí từ trên trời rơi xuống... Không phải là chúng tôi không còn lãng mạn mà vì chúng tôi quá bận rộn rồi... quên bẵng đi”. Lời biện minh của đôi vợ chồng sống gần Khu Công nghiệp Tân Bình nghe ra rất hợp lý. Quả nhiên, guồng quay của cuộc sống đã cuốn con người chạy theo không ngừng nghỉ nhưng chẳng lẽ họ không có kẽ hở nào để tạo cho người mình yêu thương (và cũng là cách tạo cho mình) những cảm giác ngọt ngào, bình yên? Ngoài ra, lý do cảm giác của chính người trong cuộc cũng mang yếu tố quyết định. Anh Hùng Anh, nhân viên giao dịch một công ty địa ốc bẽn lẽn thú nhận: “Thật sự khi đã là vợ chồng, việc hôn môi chẳng còn “ép phê” vì đòi hỏi những cái khác cao hơn rồi”.

Khi một đôi vợ chồng không còn (hoặc hiếm khi) có những lời nói yêu thương, cử chỉ lãng mạn... thì không có nghĩa là họ không còn yêu nhau nữa. Sự thực là, một phần do những áp lực của cuộc sống tạo ra, một phần là bắt nguồn từ suy nghĩ của họ. Họ cho rằng đã là vợ chồng, gặp nhau hằng ngày và việc chăn gối đã là quá đủ cho sự gắn bó rồi. Họ không ý thức được rằng “góp gió thành bão”, khi những mật ngọt tiểu tiết ấy càng nhiều thì sẽ tạo thành cơn bão yêu thương, còn nếu quá thiếu vắng thì cuộc sống đôi lứa sẽ không có chỗ dựa vững chắc khi “cơn bão” chán ngán ập đến. Nghe chị L. Chi, cán bộ giảng dạy tại một trường cấp 3 (Hải Phòng), chia sẻ kinh nghiệm: “Có khó gì đâu khi trong bữa cơm gắp thức ăn cho chồng với vài câu nói dịu dàng hoặc đón chồng đi làm về bằng một vòng tay ôm. Mình cứ làm gương, quan tâm, dịu dàng, nồng nàn với anh ấy trước. Dần dần anh ấy cũng bị kéo vào cuộc đổi mới của mình”.

Chị T. Mai cũng nhận ra nguyên nhân của sự thiếu vắng những ngọt ngào: “Vợ chồng mình chỉ cố gắng làm tròn bổn phẩn của mình đối với gia đình, con cái mà ít ngó ngàng tới nhau. Có quan tâm đến cảm xúc của nhau mới để ý điều chỉnh và phát huy được những chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy được”. Khi nhìn nhận sự thiếu sót trong cuộc sống vợ chồng là để cùng nhau vun đắp chứ không phải để đổ lỗi hoặc chỉ trích “tại anh thế này...”, “tại em thế kia...”. Hãy cùng nhau khơi lại những “mật ngọt” từ thuở mới yêu để làm tổ ấm mình ấm áp hơn, bền chặt hơn, đó mới là hướng đi đúng đắn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo