Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Văn hóa từ chức

TƯ NGON (Tổ phó tổ dân phố X.)

Khu phố tôi tiên tiến nhất phường, 5 năm liền là khu phố văn hóa mới. Muốn vậy, tất cả tổ dân phố đều phải phấn đấu thành tổ dân phố văn hóa, đòi hỏi sự phấn đấu có văn hóa của tất cả công dân trong tổ, kể cả trẻ em. Thành tích ấy thật đáng tự hào, khi bằng khen, giấy khen gửi về tới tấp!

Vậy mà cả khu phố bỗng dưng... muốn khóc! Vì mấy anh công an phường mới phát hiện tổ tôi có một cậu thanh niên sử dụng chất ma túy! Cả tổ buồn dễ sợ, buồn vì tổ mình mất uy tín với cả khu phố, buồn vì cậu thanh niên ấy thiếu rèn luyện sa chân vào tệ nạn, buồn vì chẳng lẽ bây giờ gỡ cái bảng “Khu phố văn hóa” xuống cất!?

Một cuộc họp khẩn cấp của tổ dân phố được tổ chức tại nhà bác tổ trưởng. Hôm ấy bác tổ trưởng ăn mặc tươm tất, gương mặt nghiêm trang, tuyên bố trước các công dân của tổ mình rằng ông xin từ chức ngay tối hôm nay, để chứng tỏ mình có trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm. Bà con rất cảm động nhưng không ai chịu cho ông tổ trưởng thân yêu của mình vốn được bà con yêu thương từ chức. Cùng dự họp hôm đó có bác khu phố trưởng. Khi nghe bác tổ trưởng xin từ chức, bác khu phố trưởng cũng xin từ chức luôn, vì ông bảo rằng mình cũng chịu trách nhiệm trong vụ xì ke này.

Hai cuộc từ chức này làm xôn xao khu phố. Không ai chịu để hai bác “vác tù và hàng tổng” này từ chức cả, vì cả hai vị này được dân thương mến. Thế là những ý kiến thuyết phục để tìm cách giữ hai vị này lại được nêu ra.

Tình hình căng thẳng vì chẳng ai chịu nghe ai. Một công dân điện thoại mời chủ tịch phường đến dự để cùng giải quyết. Chỉ một lát sau vị chủ tịch phường có mặt. Cuộc họp tổ dân phố càng hăng. Ngay lập tức dân ta thán về cái con kênh nước đen chảy qua phường ô nhiễm quá trời, bà con thở hổng nổi. Ông phường trưởng nói cái trách nhiệm này không thuộc phường, mà thuộc quận, vì phường đã kiến nghị nhiều lần nhưng ông môi trường quận đâu có giải quyết chi! Tự nhiên bà con đang bàn chuyện từ chức của hai bác tổ trưởng, khu phố trưởng, bỗng chuyển qua chuyện con kênh nước đen! Vậy ai chịu trách nhiệm về con kênh nước đen này nên từ chức, chứ hai bác tổ trưởng, khu phố trưởng không nên từ chức! Bà con lập luận như vậy.

Ông phường đâm ra cứng họng, vì thấy khó xử quá. Bỗng một công dân giơ tay xin phát biểu: “Tôi đề nghị ông chủ tịch phường phải chịu trách nhiệm, vì ông đã làm hai nhiệm kỳ mà con kênh nước đen vẫn chưa giải quyết nổi, thì tại chức làm gì!?”.

Tình hình căng thẳng, vị chủ tịch phường ú ớ chẳng biết nói sao với dân, thì một công dân khác “cứu bồ”: “Tôi thấy bà con không nên đổ hết trách nhiệm cho ông chủ tịch phường. Cũng như ông tổ trưởng, khu phố trưởng của ta, chẳng phải trách nhiệm của hai vị này khi tổ ta có người chơi xì ke. Cho nên tôi đề nghị, các vị chỉ chịu trách nhiệm liên đới, khỏi phải từ chức...”.

Ông chủ tịch phường thở phào, nhẹ nhõm. Nhưng hai vị tổ trưởng dân phố và khu phố trưởng kiên quyết xin từ chức. Không thuyết phục được, ông chủ tịch phường phải ô kê. Cuộc họp giải tán.

Qua cuộc họp nhì nhằng này, một điều thú vị được rút ra: Văn hóa từ chức của chúng ta đã có, nhưng chỉ có được ở các loại chức từ tổ trưởng, khu phố trưởng đến thôn trưởng (vừa rồi một vị thôn trưởng ở một tỉnh phía Bắc từ chức vì không bảo vệ được rừng).

Vậy là ngon rồi...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo