Thứ ba, 21/10/2008 | 00:46GMT+7
email  in  comment
NHỨC NHỐI TÍN DỤNG ĐEN
Người cho vay khóc ròng

Đằng sau mỗi vụ vỡ nợ tiền tỉ là bi kịch của hàng chục, hàng trăm người dân. Không chỉ những cá nhân, nhiều ngân hàng cũng dính quả lừa

picture avatar

Trong vòng 4 tháng qua, tại TP Đà Nẵng đã xảy ra khoảng 10 vụ vỡ nợ; TP Quy Nhơn (Bình Định) 21 vụ với hơn 100 người “dính”; Gia Lai có 33 vụ với 259 người liên quan. Đa số những người bị giật nợ có thu nhập thấp.

Ở Đà Nẵng, đình đám nhất là vụ vỡ nợ của bà Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Bội (có trụ sở tại đường Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng) với gần 200 tỉ đồng và vụ bà Trương Thị Mai Thanh bể hụi gần 100 tỉ đồng.

Chúng tôi trở lại khu vực chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu - TP Đà Nẵng) tìm gặp chị Lê Thị Tr., một nạn nhân của chủ hụi Mai Thanh. Tại đây, chị Tr. mỗi ngày ngồi bán từng bó rau để kiếm tiền mua gạo. Chị Tr. cho biết chị dành dụm được 5 chỉ vàng, định để dành cho 4 con ăn học. Cuối năm 2007, thấy các tiểu thương ở chợ Hòa Khánh rủ nhau gửi tiền cho chủ hụi Mai Thanh để hưởng lãi suất hấp dẫn 5%/tháng, chị bán 5 chỉ vàng và mượn thêm 10 triệu đồng nữa để đưa cho bà Thanh. Bà Thanh bể hụi, chị Tr. và nhiều người cho bà Thanh vay tiền xất bất xang bang. Hiện gia cảnh chị Tr. rất khốn khó, chồng chị chạy xe thồ, lại thường xuyên ốm đau.

Một nạn nhân khác của bà Thanh là chị Nguyễn Thị M. (ngụ quận Liên Chiểu) cũng đang lâm vào cảnh bi đát. Chồng chị mất sớm để lại 3 đứa con. Chị chạy vạy khắp nơi mượn 30 triệu đồng để làm ăn. Thấy bà Thanh “huy động vốn” với lãi suất hấp dẫn, chị M. đưa 30 triệu đồng đó cho bà Thanh những mong kiếm lời nhanh. “Bây giờ trắng tay cả rồi. Nợ ngập đầu chưa biết trả răng đây!” - chị M. tâm sự.

Tin lời của bà giám đốc Nguyễn Quỳnh Mỹ Ngọc, chị Nguyễn Thị H., ngụ quận Hải Châu - TP Đà Nẵng, lấy 3 tỉ đồng của mình và vay ngân hàng thêm 2 tỉ đồng nữa rồi cho bà Ngọc vay. Sau khi bà Ngọc vỡ nợ, bị bắt tạm giam, cuộc sống gia đình chị H. bị đảo lộn. Mỗi tháng, chị phải vay mượn hàng chục triệu đồng để trả lãi ngân hàng. “Chắc tôi phải bán nhà trả nợ” - chị H. nói như mếu.

Ngày 18-10, chúng tôi tìm đến nhà bà Trần Thị Bích Mân tại 444/16 Nguyễn Thị Minh Khai, TP Quy Nhơn (Bình Định) - một nạn nhân trong vụ vỡ nợ của siêu lừa Trần Thị Ngọc Hà (SN 1973, trú tại tổ 21, khu vực 4, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn). Ngôi nhà vẫn còn đó nhưng chủ nhân đã thay đổi. Vì vướng vào vụ vỡ nợ, ngôi nhà của bà Mân bị ngân hàng phát mãi. Vô gia cư, bà Mân ra ở nhờ một người quen tại khu tái định cư Xóm Tiêu. Căn phòng bà Mân tá túc chỉ rộng chừng 10 m2, ẩm thấp, tuềnh toàng.

Chồng bà Mân đã mất, bà phải đơn thân nuôi hai con. Khoảng cuối năm 2007, bà vào TPHCM chữa bệnh tim. Thiếu tiền chữa bệnh, bà về lại Quy Nhơn. Nghe tin Trần Thị Ngọc Hà có cách làm ăn dễ kiếm tiền, bà Mân tìm đến, nhờ Hà “bày vẽ”. Hà bảo bà Mân đi bán hàng khuyến mãi để được chia lợi nhuận. Để góp vốn, Hà bày bà Mân thế chấp nhà cho ngân hàng, lấy 250 triệu đồng đưa cho Hà. Hà buộc bà Mân nộp hơn 400 triệu đồng nữa mới được nhận hàng khuyến mãi. Bà Mân lại phải vay 170 triệu đồng để nộp cho Hà. Thời gian đầu, bà Mân được Hà thanh toán sòng phẳng tiền lãi nhưng về sau, Hà xù luôn.

Ngoài bà Mân, còn có 24 người khác là nạn nhân của Trần Thị Ngọc Hà. Điển hình là bà N.T.P.L (trú tại tổ 39, khu vực 4, phường Quang Trung - TP Quy Nhơn), bị Hà “gom” 3 tỉ đồng. Đây là số tiền góp của 12 người trong gia đình, họ hàng bà L. Nghịch cảnh nhất có lẽ là trường hợp của 4 chị em ruột bà Phạm Thị Bích Nga. Bốn chị em bà Nga nộp cho Hà khoảng 6 tỉ đồng. Bà Nga phải bán nhà trả nợ và đưa hai con nhỏ đến ở nhờ chỗ bà Mân. Riêng bà Nga đang phải trốn chui, trốn nhủi vì sợ bị côn đồ đòi nợ, hành hung.

Ngân hàng cũng “uống chén đắng”

Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai, hiện có 29 đối tượng trong các vụ vỡ nợ ở Gia Lai có vay vốn tại 6 ngân hàng thương mại ở tỉnh với tổng số tiền vay hơn 52 tỉ đồng. Trong đó, chủ “tín dụng” Lê Thị Mỹ Hồng (đang bị tạm giam) vay của Ngân hàng NN- PTNT Chi nhánh Chư Á 2,7 tỉ đồng và vay tín chấp ở hai ngân hàng khác 60 triệu đồng. Ngoài ra, với tư cách là chủ DNTN Kim Hiền, bà Phan Thị Hồng (vỡ nợ 200 tỉ đồng) đã vay tại Chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Yên Đỗ 5 tỉ đồng và vay 400 triệu đồng của một ngân hàng khác.

Nhiều cá nhân khác vay nhiều tiền của ngân hàng, sau khi bị giật nợ, hiện không có khả năng hoàn vốn như: bà L.T.L ở đường Nguyễn Trường (7 tỉ đồng); T.T.K.H ở đường Nguyễn Trãi (1,8 tỉ đồng); bà T.T.M.N ở đường Lê Lai (2,8 tỉ đồng); bà L.T.B.T ở đường Quyết Tiến (4,5 tỉ đồng)...

H.Hải

Hoàng Dũng - Hồng Tuyến
Ngày :
192.168.4.130